đoản khúc hình trái tim


em yêu buổi sáng nhất trong ngày
nhưng ươm thơ buổi chiều có nhiều mây
trong mây chiều nhiều màu sắc

một lần vô tình em dõi mắt theo mây bay
về tận cuối trời …
trong hoàng hôn trải vàng mênh mông hiu hắt
có nhiều sắc đỏ rực rỡ loé sáng trước khi nắng tắt
khung cảnh đẹp tuyệt vời
em reo lên vui sướng khi bắt gặp …

em yêu đời
như em yêu thơ
những vần thơ nhịp nhàng vần điệu
không thể thiếu …

cho đến một lần
em viết đoản khúc cho anh
anh xúc động lắm
anh cho em biết một ngạc nhiên thích thú
anh gọi đó là bài thơ tình
bài thơ tình hay nhất …

em đọc lại đoản khúc hình như …thật
êm như thơ
nhẹ như tơ

đoản khúc hồn nhiên bay nhảy
dài hơn thơ
ngắn hơn một truyện ngắn
nhưng gom góp lại cho anh
đủ đầy thương nhớ …

em bắt đầu thích viết đỏan khúc từ đó
tha hồ thêm những (…) trong âu yếm
dấu ngập ngừng qúa dễ thương như …thơ

chừ đoản khúc thành hình trái tim
trong trái tim
có nụ hoa màu tím …



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả