Anh Của Bé (TT)
Tại sao? Tại sao anh lại không hiểu bé và không thông cảm cho bé hả anh? Bé có nhiều chuyện muốn chia sẽ với anh nhưng đôi khi cũng có những niềm riêng mà bé không thể nào nói cho ai biết cả dù đó là anh. Bé tưởng anh hiểu bé và cho bé thời gian để thích nghi tại sao anh lại chọn con đường này, sao anh lại bắt buộc bé phải nói ra những gì mà bé không thể nói trong lúc này? Bé đã phải tranh đấu với chính bản thân của mình quá nhiều rồi, bé đâu bao giờ đòi hỏi gì nơi anh chỉ mong anh có thể hiểu được nổi lòng và thông cảm cho bé mà thôi, chỉ có thế thôi anh à. Bé đâu có đòi hỏi gì nhiều hơn điều đó đâu anh, đối với anh bé đã chấp nhận sự thật và chỉ cầi mong có được anh còn tồn tại trong lòng thôi sao anh lại chọn con đường vĩnh viễn không có cơi hội nói chuyện và chia sẽ khi bé có thể cở mở được uẩn khúc trong lòng bé hiện nay? Chỉ có thế sao anh lại không cho bé được điều đó? Sao anh lại muốn vĩnh viễn rời xa bé? Anh ác quá anh không hề hiểu bé.