Ta Chết Trong Xác (3)

(3)



Đêm không mưa gió rơi mau
Đêm không giun dế goị nhau
Đêm như giấu chết trăng sao
Tối đen nằm dài ra
muôn trùng
aó naõ .

Ánh sáng điếu thuốc đủ soi caí nhiú mày
Người lạnh như bốn bề đua nhau xa lánh
Khoí trắng tan vào phăng phắt quanh tai
Người lạc mình khi linh hồn chia nhánh .

Từng tiếng thở dài bạc mệnh
đua nhau chết nơi đầu muĩ
Từng caí run trong gân đua nhau chạy vạy bàn tay
Hít cả những gì thiêng liêng chuá ban
Thở đẩy chung vào hắt huỉ .
Ngày mai - ôi ! ngày mai .....
như đeo quanh cuống họng thắt ta chết khi ngồi hay.

(Ta chết trong xác .
xác chết tan tác trong nợ trót vay .
- Không để hờn/ tuỉ.
Đa tạ một người cho thêm ruỉ, may .
Cho ta một phút biết vui đắm say,
Cho ta tiếc rẻ cho em đắng cay ,
Cho ta bường chảy cùng hiu quạnh này ,
Cho ta được sống một ngày .
Cho ta chết được hôm nay .)

Ta không biết mình đang đứng đâu
trên mặt đất
hay
trong mặt đất ??
Ta chưa biết mình đã rơi vào hố tội bao sâu
Chỉ biết ngột hơi. Hồn, vong đều trước mắt .

Em - người vợ ta .....
Đêm qua em hé cửa như chờ
Ta đang tâm hay phải khổ tâm xuống bước quày ra !
- Em không nhắc tội cho ta nhờ .
Hay trong lương tâm ta cần em nhắc tội cho ta được quyền xót xa .

Con trẻ đêm qua ngủ sớm
Em bên mé nôi muộn hơn thường ngày .
Điệu ru ầu ơ .... buồn gớm !
Dẫu là thân quen ta nghe trong tai .

Còn laị cho ta là bốn vách trời
Ngồi xuống thiền tu cho trăm sầu xuống tóc
Cố daị mà theo rồi hụt hẫng giữa cuộc chơi
Thì đành như một lần giũ nợ nần nhào vào trượt dốc .
(Trước mặt, sau lưng, trong đâu đâu cũng .... là tiếng khóc
Cuả ai ? cuả ai ? ...
Cuả ta,
em,
người tình,
cuộc đời,
đang hằn học ..)

Mình đứng nhìn nhau - ở giữa là dòng sông
Đò chưa thể qua vì giữa sông là bãi cát rộng .
Anh nhích xa em một phân cuồng ngông
Tự treo cổ anh trước mắt em cho hoài cơn ác mộng .

Cõi trời đất thiền tu trong bốn mắt nhìn
Em cười, ta noí - từng khớp rời
khó dính
Vì ta, em mang một tội tình
Ta cần em trách, không cần nhịn thinh !

Cõi trời đất đang thiền tu trong ta
Ác chi ....
Ngọn gió thiên thu bạt hều qua ót
Mang theo tiếng ru luạ là ...
(giờ là tiếng hồn ma )
"... ầu ơ ... gió đưa buị chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ ... " (*)
...
Ngàn muĩ giaó phóng thẳng từ sóng lưng
Ta không khóc mà nửa chừng..... cần khóc !
Người tình em thấu cho ta quả tim tấy sưng .
Người vợ em ơi ......
... nghiã tình tơ tóc ...
Hiểu giùm ta không phải tình vui ... phút chốc !

Đêm rơi trong ta sầu sầu
Và ta rơi theo niềm đau
Ôm nhau vỡ nơi cuí đầu
Không trăng không sao - không đâu !

Ta đang nằm trong ngục - đầu .
Thiên thu lót chỗ trước - sau
Thiên thu không dưng tươi màu
Quanh ta rách nát trũng ngâu .


(*) ca dao


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả