giấc mơ


Khi nhỏ như một sô’ đông bạn học hay bạn, TT mơ khi lơ’n sẽ là phi công.

Có lẽ ảnh hưởng của Toàn Phong

Như các bạn thời trẻ, TT thích đọc "Le petit Prince" de ST-Ex.

Lớn lên 1 tí, TT vẩn còn thích là phi công, vì nghỉ là sẽ được đi đây đó.

Vì không gian tượng trưng tự do, lúc tuổi thanh niên

TT còn có thêm 1 lý do nữa để thích là phi công. Không phải vì y phục và cũng không phải vì thấy họ là thần tượng của phái yếu (pha’i yê’u ??? ).

Mà vì cảm thấy cuộc đơì phi công đầy phiêu lưu

và có dịp để biết nhiều khía cạnh, cuộc đời xã hội

Nhưng đã là giấc mơ thi phaỉ có lúc tàn

Sau trung học, không tiền đi học để thành phi công, TT nghĩ thôi thi học nghê nào củng được. TT chẵng biết lựa nghề nào nên chọn học nghề như bố : kỷ sư.

Ra trường, đi làm, có tiền, TT học lái máy bay ngaỵ

Không phải vi y phục, hay các cô.

Vi nếu giấc mơ không thực hiện thi hoài bảo sẽ thành hoài niệm. Và đôi khi tiếc nuối đeo dai dẳng

Nhưng khi TT có bằng lái máy bay rồi thi mới thấy phi công chỉ là tài xế xe đò trên không dù có mây thơ mộng

không giới hạn ? không hẳn như vậy

Phi công phaỉ theo hành trình thiết lập trước

tự do ? không hẳn như vậy

Phi công không đuoc chọn nơi đến.

làm theo ý muốn ? phaỉ nghe controler .

TT cảm thấy đôi khi giấc mơ, cũng như tình yêu, đẹp khi chưa thực hiện. Dang dở thi thấy nên thơ.

Nhưng cuộc đơi nghề nghiệp đưa đẩy, TT làm về ngành hợp tác quốc tế, nên hay đi máy bay. TT lại thích du lịch (không bao giờ đi với du lịch tổ chức) để xem di tích lịch sử, xã hộị , thắng cảnh và ...

nằm dài trên cát & thuyền buồm .

Nhưng

Mổỉ năm, TT đi máy bay đến ngấy & ngại. Năm nay, mới tháng 2 mà đả ngán rùị

TT nhận ra là giấc mơ thuở ấu thơ chỉ là đi đây đó. Không muốn cuộc sống dậm chưn. Và phi công chỉ là phương tiện dể thấy nhứt.

chủ đề là gỉ ?? TT không lạc hướng đâu

1- phương tiện & cứu cánh không dể phân biệt khi chưa có kinh ngghiệm . Cũng như dể lẩn lộn giưã giấc mơ và hạnh phúc.

2- sự quyến rủ của bề ngoài sẽ theo thời gian lột vỏ trôi đi và chỉ con lại cốt yếu của giấc mơ

3- giâ’c mơ của phụ nữ hay khác với con trai, từ lúc nhỏ đến lớn, và đôi lúc ngay cả lúc thirty something.

Giấc mơ chính là gi ??

Đọc trên mạn, nghe các bạn gái tâm sự, hay nghe chị & em trong nhà thì quanh quẩn vẫn là : 1 hoàng tử, xe hoa, gia đình, con cái, đám cưới tuyệt vời (hay tuyệt tình ), nhẩn kim cương to, nhà nấu ăn tuyệt diệu (hay tuyệt vọng cho nguoi ăn :) ), ….

Vi sao ?, hạnh phúc là giấc mơ .

Xin luu ý nhé. Dỉ nhiên là không phaỉ ai củng mơ như dzzzzị

4- Giâ’c mơ khi còn là giấc mơ thi luôn luôn đem hạnh phúc khi mơ.

Ngược lại chưa chắc đã đúng

Ta ôm giấc mơ gieo biển cả
Gom những tình buồn gửỉ gió xa
Giang sơn nào chỉ nơi sinh trưởng
Tri kỷ chỉ cần nghỉ bao la

Như vậy có nên thực hiện giấc mơ ?

Nên chứ.

Thà hối còn hơn tiếc.

Nếu giấc mơ vẩn là giấc mơ thi tuyệt vơì.

Nếu giấc mơ là ác mộng thì nuối tiếc không còn đeo duổi mãi. Và ác mộng sẽ nhường chổ cho những giấc mơ saụ

after a bend, another landscape, poetic one,may be ...


Thăng Trầm


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả