Đời Rồi Sẽ đi .....(4)

Đời Rồi Sẽ Đi Vào Hàng Trúc Mát
(4)



Thời gian lênh láng trôi theo khúc dương cầm
Ngập lạnh xôn xao qua đầu ngọn cỏ .
Thời gian bôn ba
va vào chân người - âm thầm .
Êm ả trên sỏi khô với traí tim loài gió .

Loài gió không ngủ đào hang bên vách
Hú hoảng hồn người trong cơn ốm nặng
Xà xuống bất thần - khóm hoa hổn loạn
Hương trốn vào ngày xót laị chiếu chăn .

Thời gian thả rong vào giọt nước mắt
Thả buị vào bài hát nhỏ
và bỏ quên lối đàn cuả em .
Đời đã đi vào hàng trúc mát
Có giọt nước mắt xanh nhõ giữa tị hiềm .
..............

Trong nỗi buồn rất mới ta đi
Không thể vội vã , dậm chân mà vội vã
Chân trần mà nặng mỗi bước đi
Muốn hấp tấp - qua - đoạn thời gian thoá mạ !

Trong nỗi thôi thúc cuả bàng hoàng
Bàn tay ai vọc vữa lời than ?
Ai khóc rên bẽ bàng ?
Trong thâm u còn động tiếng vang !

Ồ ! Tiếng đàn em về vừa kịp
Chở ta đi trong nguyên vẹn chập chùng
Trong cơn ốm, ta đứng mà hoá kiếp
Thấy từ đôi vai oằn oại lột hình dung

Em gầy ốm đôi bàn tay ... kẽ sĩ
Chắc nhọc cưu mang những ngày khiếm khuyết tàn ?
Ta lồng lộn trên trang đời vưà mới
Vật vã loạn tô một lớp mặt bình an .

Vén xaó màng nhìn
con đường sỏi trơ trơ
Để biết mình cũng chưa hẳn là bạc phận
Đêm nhạy đêm qua , ta không dám nằm mơ .
Tình giấu dưới chăn, xác ngồi nhìn vương vấn .

Người em yêu !
Rồi đời con gaí qua như dăm buổi chiều
Em chân trần bước theo con đường cỏ rối .
Hãy làm ác quay lưng với hẹn hò mình goị - tình yêu !
Vụn lá cỏ khô bay như mình - vào đời không lối !

Chỉ còn em xin quên và hững hờ
(Rất cần em dù là cần ... vu vơ)
Ta trong nhau là kỷ niệm tôn thờ
Xin mai sau xoá giùm tình tiếng nhơ .

Trong từng vách ngày
gió khắt nốt nhạc bài tình ca buồn cuả em
Gió đào hang sâu vào lời hát nhẹ lay
nhẹ lay
Kí ức về em xà xuống vai
mát vai
âu yếm bàn tay..
còn mê say
Khi ta ngồi bần thần trong tự tình hổn độn.
Gió hú ....
Hoa giật mình hương bay xót qua đây
Trong phân vân
nhớ...
một muà xuân nào đôi ta lẩn trốn ./.




3/8/05
(.......)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả