ơi ...tình thơ tuyệt vời
chưa bao giờ
tâm hồn em có được
những giây phút thanh thản như bây giờ ...
buổi sáng
một mình bên ly cà phê
thơm mùi sữa ngọt ..hương thơ
không thấy cô đơn
như bao lần cảm thấy rất cô đơn
không bị dằn vặt
như bao lần buồn xâu xé trong linh hồn
tất cả ...thu gọn lại
chỉ còn nhỏ bé như những dấu (....) bỏ lửng ...
em lắng nghe tiếng chim hót
em tưởng hình đôi chim
nhảy nhót trên cành cây ...
em yêu không gian thời gian này
dù khung cửa sổ vẫn đóng kín
như em đang lặng thinh ....
trải qua bao ngày tháng
bao trăn trở muộn phiền
phút giây tích tắc thành dĩ vãng
thành kỷ niệm ...
em chợt hiểu ...
không có gì đáng cho em phải sợ ...
trời sẽ thương , chắc chả đành bắt tội
vờ ...cho em yêu trọn mối tình thơ ...
tình thơ không cho nỗi đau
dù chợp mắt có thể mình sẽ mất nhau
nếu khi mình mất nhau
anh đừng thắc mắc
như em không bao giờ thầm trách
em xin cảm ơn ...trời thương em
cảm ơn .... anh yêu em
và ...cảm ơn ... những dòng thơ êm đềm ...
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi