...Không Sao Ðâu !



Lan buồn ...nỗi buồn bình thường , buồn như chuyện nắng mưa của trời , Lan nhất định thắng chính mình thêm một lần nữa ...

Vòng quay cuộc đời không nhanh không chậm , nàng có thể nhảy ra khỏi vòng quay dễ dàng , dĩ nhiên sẽ bình an ...

Bây giờ Lan có bình an !?

Nàng nhớ lại câu nói :

- Khi mình cầu xin bình an , cũng giống như người đang cầu trúng số thôi , khó ...như nhau !

Nàng đã tìm thấy bình an cho tâm hồn rồi chưa , sao vẫn cầu xin ...
có nhiều khi liều với mình , mặc cho dòng tư tưởng nhảy múa trong đầu ...không sợ đớn đau ... vậy coi đã bình an sao ... ?

Như ...bao kỷ niệm yêu qúi nhất , chợp mắt thôi nàng mất hết ...niềm tiếc nuối đau buốt tâm tư nàng ... tiếc lắm chỉ qua một đêm , nàng tự nhiên thấy an tâm thôi , khi biết nàng mất cho những người nàng kính yêu được vui ... không sao đâu !

Nào phải nàng có trái tim “bồ tát” gì ... nhưng nàng như thế ,vẫn như thế ... cảm giác chỉ biết vui lây niềm vui của những người thân nàng yêu thôi ...
nàng có bao giờ đủ cam đảm nhìn gương mặt “bí xị” vì chẳng đạt được điều ước muốn ...

Thằng cháu trai mười ba tuổi ... “dậy thì” ...vỡ tiếng , ù lì không nói năng tới ai , đi học về ngồi trong phòng , ôm chặt chú Comp ...lâu lâu nàng mới dám đứng trước cửa phòng nhắc nhở :

- Huy nhớ xong homework cháu nhé !

May cho nàng , nếu nó đang chơi , nó sẽ tặng nàng một tiếng ngoan ngoãn :

- Dạ !

Không may cho nàng , nó đang làm homework thật ...nó sẽ rít lên :

- Cháu làm bài đây , dì không cần nói nhiều ...

Nàng thường lẳng lặng quay đi , lòng thương yêu không biết giận , chỉ mắng thầm âu yếm :

- Mi hỗn như ... gấu !

Huy không chịu cắt tóc đã 3 tháng , tóc nó để dài bôi Gel chải ngược ra sau gáy , nhìn nó già hơn tuổi vị thành niên , cũng chưa sao ...cho đến một sáng chở nó đi học , nàng hoa mắt vì mái tóc nó chia thành năm nhánh lúa đong đưa trên đầu :

- Huy à ..tóc của cháu sao vậy ?

Nó cười hồn nhiên :

-Kiểu mới đấy !

- Kiểu gì kỳ qúa , giá trọc đầu còn dễ nhìn hơn ...

Trời ...kiểu tóc của nó như năm mũi dao nhọn đâm vào tim nàng , nàng suy nghĩ ... thằng bé này rất thích tiền , ham xài phí , nhưng nó không đòi hỏi gì nhiều ...

Chiều hôm đó ...nàng vào phòng nó :

- Cháu à , dì muốn trả cháu 20 đồng một inch tóc cắt , cháu nghĩ sao ...

-Ðược chứ, dì đưa tiền đây ... khoảng 4 inch 80 đô , cộng 10 đô cắt tóc

Nàng tìm ví lấy tờ trăm đưa cho nó :

- Keep the change.

- Dạ

Nàng lại vui sướng được nghe tiếng dạ ngọt ngào của nó ...

Vài tháng sau , giữa mùa hè nóng bức , nàng thấy nó đội mũ len trong nhà ...chuyện gì đây ...!?

Nàng hỏi nó :

- Sao cháu phải đội mũ thế !

Nó thản nhiên :

- Trọc đầu rồi ...

Nàng hốt hoảng :

- Sao cháu phải trọc đầu

- Dì nói hôm trước đó ...trọc đầu còn hơn ...

Nàng kêu ới... trong bụng , nhưng có niềm an uỉ đến ngay , khi nhớ nhạc của NS Vũ Thành An :

" lời anh nói vẫn còn mãi đấy "...

Nó nhớ lời nàng ...quý lắm rồi , không sao đâu !

Ðến đứa cháu gái ... 19 tuổi , đang đi học ... một chiều đẹp trời dẫn chàng Mỹ về nắm tay con bé quỳ giữa phòng ăn :

_ We decided to get married next month.

Chị nàng đang ăn cơm , nuốt nghẹn , nhảy khỏi ghế to tiếng :

- What did you say?

- We don’t want to get married in Las Vegas, that’s why we let you know.

Chị Lan gom hết thành công lực chưởng tới :

- Yes , if you want to get married right now, then go ahead !

Còn bé tưởng mẹ nói thật , nhảy sang ôm cổ bà chị :

- Thanks, Mom!

Rồi xin phép cầm tay chàng Mỹ xuống phố uống cà phê ...

Nó đi rồi ... mấy đứa đang ăn cơm chung , cũng lẻn vào phòng hết , còn mình Lan ngồi lại ... đang nghĩ tìm câu gì hay hay nói cho chị vui , chị đã nhắm mắt , xăn tay áo , chỉ vào mặt Lan :

- Lỗi tại mi hết ... mi là dì của chúng nó đó ....

“sẩy cha còn chú
sẩy mẹ bú vú dì ”....

Lan cố gắng cắt ngang chị :

- Xin chị bình tĩnh lại ...chuyện đâu còn đó ...

Chị bật khóc thật tội nghiệp :

- Mi là dì ...không bao giờ biết khuyên bảo đám cháu , cái chi đúng , cái chi sai , con bé Mai học giỏi thế , hỏi mi :

“ Muốn cháu học bác sĩ cho dì nở mặt không ? ” ...

Mi tửng tửng trả lời :

- Nếu cháu có khả năng và thích học , chứ dì nở mặt ấy hả , không ham đâu ...mặt dì đã hơi to , nở thêm nữa , dì hết ..."như ..cô gái hãy còn xuân " tàn đời... mi coi ...mi giống ai kià ....huhuhu

Chưa kể tụi nó có bạn trai ngoại quốc , không ngăn cản , mi còn khoái chí ... lâu lâu chúng mới tặng cho một bông hồng lẻ loi ... mong mãi được chúng mở cửa xe , cho ngồi băng sau một lần ... như đi Taxi đó, hừ ...mà mi sung sướng khoe mãi ...mi có biết mi ...dốt không hả !

May qúa ... chị nàng chưa chửi nàng ngu , nàng sợ tiếng ngu nhất , chị mới cho nàng tiếng dốt thôi ...không sao đâu !!! hihi ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả