bao giờ em hết yêu anh nhỉ (?)


phút ấy mây buồn mây vẫn trôi
như thời gian
sẽ không ngừng lại một giây khắc nào đâu
dù trong tận cùng của nỗi đau
em sẽ khóc ...

những giọt nước mắt sẽ rơi mau
khi biết mình sẽ vĩnh viễn xa nhau

như lần đầu em viết một bài thơ
không tựa
những lời buồn khi trái tình yêu tan vỡ

không là tình ...cho ấp ủ lòng đơn
không là mộng...cho dỗi hờn trong nắng
không là gió ... du mây về thầm lặng
người chỉ là ...bóng tối của vực sâu

người chỉ là ...một kỷ niệm thương đau
em sầu muộn chôn vùi trong tâm thức
nhưng tiếng lòng thở than đầy ray rứt
khơi dậy tình một thuở đã xanh xao

tình yêu còn vọng tưởng giữa chiêm bao
mong người đến say nhìn em đắm đuối
cho em sống trong tận cùng mê muội
hết kiếp này không hối tiếc vì yêu ...

người trong bài thơ lúc đó không có tên
như em cho em một khoảng thời gian
không dài không ngắn
chính xác : 2 năm
hai năm em có 24 tháng
730 ngày
bao nhiêu giờ phút giây ...
em sẽ dệt xong giấc mộng đẹp cuối ... cho cuộc đời

sao không là con số khác như 3 năm hay 5 năm
có lẽ em mê thơ Nguyễn Tất Nhiên trong bài hát
Hai Năm Tình Lận Ðận :

"Hai năm tình lận đận
hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh
cùng thở dài như nhau

Hai năm tình lận đận
hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận
hai đứa đành xa nhau..."

hai năm... em đã phung phí hơn một năm rồi
em còn lại mười một tháng nữa ...thôi

em gặp nơi anh có điểm rất giống em
có thể coi như chung một tần số
con số cuối cùng ...cho thơ !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả