ơi ...dấu (?) dấu (!)


xin cảm ơn câu thơ :
"tức ngực nhìn dấu chấm hỏi chấm than"
tôi vô ý quên tên tác gỉa
câu thơ trong một bài thơ rất lạ

một vô tình nhắc nhở thoáng qua
tôi thấy hơi ... chột dạ
trong những lời tôi viết
dấu hỏi (?) dấu than (!) nhiều qúa

hình như ...bây giờ nhìn lại
tôi thấy tôi hay buồn là phải
tôi bắt đầu biết ngần ngại ...

ngón tay út tránh xa dấu hỏi
ngón tay dành ... đeo nhẫn
tôi vô ý dành đánh dấu chấm than (!)
thảo nào ...
tình ái mãi gian nan

nếu tôi bỏ dấu hỏi dấu than
tôi còn lại duy nhất những dấu ( ...) thôi

lỡ ...có một đêm không trăng sao
nghe tiếng gió lao xao
tôi mơ màng như ...chiêm bao

có lời thơ nào ....than thở :

tim nhói đau khi nhìn những dấu (...) đậm màu ?!

mù mờ nỗi nhớ nhau
tôi chỉ còn thương đau
sao chẳng hỏi vì ... sao ?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả