khi này khi khác ...
sáng nay em buồn
buồn mênh mang trong lòng
em ra vườn sau ...
tìm khóm hoa hồng xanh lá
trong đám lá xanh
một cành
có ba đóa hoa nở trên nhánh
nhìn đẹp qúa ...
em nhớ anh anh ạ !
nhớ anh nỗi nhớ thật lạ ?
em biết ...
lạ luôn kề cận bên xa
ghép chung thành lạ xa hay xa lạ
như em tin ...
theo thời gian ...sẽ phôi phai ...tất cả
em biết
bình thường tư tưởng không gặp nhau
nơi một điểm hẹn ... “tương ứng”
nhớ sẽ ... đi dần vào ...lãng quên
dễ lắm thôi ...
sao mình chưa quên nhau ?
sao mình nhớ thương thêm ?
"anh như ... nai vàng ngơ ngác
còn em có khi này khi khác "...
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi