viết rồi ...xóa !


quay quắt trong nỗi nhớ
nhớ như ...chưa bao giờ biết nhớ
nói thiết tha vừa đó
sao giờ như hững hờ ...

" trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu"...

tôi lại thấy dấu hỏi hiện hình ?
chừ thêm dấu chấm than cho có nhau
thơ ...có tội vì ... tình !

tôi chưa bao giờ thấy ai lập toà...
xử tội thơ
xử tội nhạc
hay xử tội văn ....

sao mình lại khờ dại kết tội ...thơ thế nhỉ !

tôi thích thú trong ý nghĩ ...chợt đến
reo vui trên những giọt cà phê buổi sáng
hình như mây trời màu xám
nên nắng chưa sang ...
khi tiếng chim tíu tít nghe rộn ràng ...

viết rồi xóa ...
lòng tôi thật nhẹ nhàng ....
viết rồi xóa ...
giấy chỉ một trang ....
cần xuống hàng
tình như.. chẳng biết dở dang

viết rồi xóa ....
nhớ ... đâu sợ ...phũ phàng
viết rồi xóa ......



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả