đừng giận em anh nhé !


nếu anh giận em , oan cho em lắm
...là thật !
em nghĩ tới một điều không ổn ...
em biết anh đang buồn ...

nếu em biết anh vui
em sẽ không phiền anh đâu

đời tự nhiên có ngàn vạn nỗi sầu
sao cần thêm một nữa cho nhau ...

đừng giận em anh nhé
em sẽ tập bỏ những dấu chấm hỏi
giữ lại vài dấu chấm than thôi ...

mai ... ngày lập xuân ...
nơi em ở ...
trời đang mưa ...
gió chừng se lạnh
qua đêm nay
sáng mai mưa sẽ tạnh

trời sẽ nắng....
như ...anh sẽ ...
thôi giận em anh nhé

từ bao giờ anh đã có tên trong danh sách
những người thân yêu của em ...
tên vào sổ rồi ...
người đó nhất định không có quyền buồn ...
nói chi đến giận ...em
..là thật đấy !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả