Hoàng Lan Chi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngọai - phỏng vấn HLC

Chương trình Phụ Nữ và Cuộc sống –Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngọai - phỏng vấn Hòang Lan Chi


Jackie Bong Wright : thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu chị Hòang Lan Chi , một phụ nữ vừa từ VN qua Mỹ hơn một năm.

Hòang Lan Chi : Xin kín hchào chị Jackie , chào quý vị

Jackie Bong Wright : Xin chị vui lòng cho biết một chút về cuộc đời của chị?

Hòang Lan Chi : tôi theo cha mẹ vào nam từ 54. Tôi học ban Pháp văn ở trường trường học Gia Long . Thi rớt y khoa, tôi học DHKH. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ở TNKH ba tháng. Về lại Khoahọc, học tiếp Cao Học và làm ở Ban VLDC. Sau 75, tôi bị chuyển qua làm thư viện khoalý . Năm 82, tôi nghỉ KH và từ đo trải quan hiều nghề như bán cà phê ở vỉa hè, quản lý tiệm sơn mài QC ở 72 Lê Thánh Tôn, Hiệu Phó tiểu học tư thục MinhTrí , Quản lý P computer môt DH tư thục và nghỉ năm 2000.

Sau khi vuợt biên nhiều lần không thóat, tôi chuyển sang đi chính thức. Nhưng năm 82, chinh quyền không cấp xuất cảnh cho gia đinh tôi với lý do “ trí thức ở lại xây dựng đất nuớc” vì lúc đó bố các cháu là kỹ sư ở Nhà máy Vissan.Chúng tôi bèn nghỉ việc nhưng sau đó úc chấm điểm và chúng tôi rớt . Năm 97, ông xã cũ đi Úc với con trai lớn. Năm 2000, con gái tôi qua Úc. Xem như hiện nay, 2 con tôi đều đang định cư ở Úc. Gặp một người cũ ngày xưa, tôi qua Mỹ và đang sống ở VA


Jackie Bong Wright : từ khi qua VA, chị sinh sống ra sao, gặp những khó khăn gì ?

Hòang Lan Chi : tất nhiên là khó khăn vì tuổi tác già và không có thân nhân ở đây.Ngay sau khi đến đây ba tuần, tôi đã đi kiếm việc làm ngay. Đầu tiên tôi giữ em, sau đó làm công nhân cho một cái xuởng may nhỏ. Vì sơ súat làm quá sức nên tay phải bị thương, tôi phải nghỉ. Trong khi duỡng tay, tôi đi trông coi người già . Hiện nay tôi đang thất nghiệp

Jackie Bong Wright : được biết chị là môt cây viết cũng được khá nhiều giới văn nghệ hải ngọai biết. Vui lòng kể lại ?

Hòang Lan Chi : tôi thích viết văn cho vui và đã viết từ 63 khi đang học đệ tứ.Thuở sinh viên, bút danh Quỳnh Couteau khá nổi tiếng trong sinh viên vì viết châm biếm ở mục Nói hay đừng của báo Chính Luận. Tôi viết chuyện tình cho các báo Tiếng Vang, Dân Luận,Sống . Sau 75, nghỉ viết. Năm 97, tôi chỉ viết cho hai báo ở Saigon về hai đề tài : giáo dục và Phỏng vấn xin việc làm . Năm 2000, thât nghiệp, tôi vào môt trang web trong nuớc viết tùy bút kể chuyện Saigon xưa và rất được các netter ở đây thích. Năm 2001, tôi bắt đầu lội ra web hải ngọai như dactrung, Vietbao, ThuVienVN,Vietbang,Honque, trinhnu..

Jackie Bong Wright :chị có bài đăng báo không ?

Hòang Lan Chi : dạ có. Môt số chủ bút lứơt net, viết mail xin bài hoặc bạn bè giới thiệu tôi nên gửi cho báo này báo kia…Hiện nay những báo sau đây có trả chút đỉnh nhuận bút : Việt Nam Nhật báo ở San Jose, Tự Do ở Texas, Cỏ Thơm ở VA,Nguồn ở San Jose . Nghe nói một vài tờ báo ở Mỹ hay Canada cũng có lấy bài của tôi đăng nhưng tôi không bíết gì cả !

Jackie Bong Wright : chị thuờng viết về đề tài gì ?


Hòang Lan Chi : thuở sinh viên, tôi viết chuyên tình và mục châm biếm cái thói hư tật xấu trong xã hội Từ 96 đến 2000, đề tài giáo dục và phỏng vấn xin việc cho báo trong nước . Từ 2000, tôi viết nhiều thể lọai : truyện ngắn, điểm sách ,điểm nhạc, phỏng vấn ..

Jackie Bong Wright: chị vui lòng cho biết truyện ngắn nào của chị được độc giả ưa thích nhất ?

Hòang Lan Chi : Bảy ngà ngà ngọc là một chuyện ngắn rất lãng mạn được nhiều văn nghệ sỹ đã thành danh rát thích như Duơng Huệ Anh, Ký Giả Hồng Dương, ông xã cũ của danh ca Lệ Thu , thi sỹ Việt Bằng, thi sỹ Hà Huyền Chi, nhà văn Hà Phương Hòai, Nhà văn Ngọc Dung (Cỏ Thơm)….Nội dung , một anh VK về thăm nhà được cô bạn đưa đi du lịch miền trung. Với đối thọai dí dỏm, những chữ của một thời xưa gây cho độc giả sồn sồn niềm nhung nhớ cũ và lồng trong đó là phong cảnh vài miền đất nước. Vài địa danh trong bài làm chiến sỹ của VNCH xưa nao lòng như Sân bay Phượng hoàng, Đồi Charlie..

Jackie Bong Wright :thế chuyện ngắn nào được giới trẻ ưa thích ?

Hòang Lan Chi : đó là Saigon ngày ấy ! tôi mô tả cuộc đời tôi qua 3 chăng.từ 54 đến 60 tức tiểu học, rồi trung học và đại học, chấm dứt ở năm 75. Qua truyện này, độc giả được chứng kiến một Saigon qua nhiều khía cạnh:lịch sử, văn học, giáo dục, chính trị, nghệ thuật .Dù chỉ phớt qua nhưng với nhiều bạn trẻ 30 hay 40 sẽ biết được một Saigon rất Thật ! vd tôi cho biết luơng cha tôi, giáo sư hồi đó tương đương 1064 tô phở được trong khi bây giờ chỉ tương đuơng 500 tô.

Jackie Bong Wright : chị còn viết về những đề tài nào ?

Hòang Lan Chi : tôi còn viết cảm tuởng về một bản nhạc hay một CD nhạc. Đầu tiên tôi viết cho một số tình ca quê hương của Nhạc sỹ PhạmDuy vì tôi thích nhạc của ông và mong mỏi giới trẻ trong nước biết Nghe những nhạc phẩm tuyệt vời đó để nuôi duỡng tình yêu quê hương đích thực. Tác giả, Nhạc sỹ Phạm Duy rất thích những bài phân tích của tôi , cả Nhạc sỹ Vũ Đức nghiêm cũng bảo, viết về một thể lọai thì đã có người viết, còn viết về từng bài thì dường như chỉ mới có LanChi . Tôi xin đơn cử một ví dụ

Khi viết về Quê Nghèo của PD, tôi đã chứng minh
-giòng nhạc rất êm đềm thiết tha phù hợp với nôi dung
-lời rất tuyệt, có thể nói không ai hơn được như lũy tre còm tả tơi, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, vui vì nồi cơm ngô đầy và nhất là có người bừa thay trâu cầy. Đúng là Quê Nghèo.
-nhạc PD luôn có tính nhân bản. Vd quê nghèo và Nhạc sỹ mơ. Mơ trăm họ được tốt tươi mơ thấy áo dài đùa trong tiếng cười .Tôi đã phân tích, ở vùng quê chỉ mặc áo dài vào hôi hè và Nhạc sỹ đã mơ uớc một hình ảnh quê nghèo được thanh bình no ấm rất giản dị và đầy đủ hình ảnh âm thanh : áo dài đùa trong tiếng cười

Hoặc khi nhân xét về CD Lời cuối cho nhau của Miên Thụy, tôi đã viết rất chính xác, MT có giọng hát Xinh và Vui do đó không thể trình bày hòan hảo những bản nhạc buồn và Nhạc sỹ Hiếu Anh, Nhạc Trưởng Quân Nhạc Quân Lực VNCH khi đọc bài viết của tôi đã khen tôi viết rất đúng

Jackie Bong Wright : chị có điểm sách không ?

Hòang Lan Chi : dạ có, tôi viết cho từng truyện ngắn và mới đây viết cho hai cuốn : Mây Mùa Thu của chính chị, Jackie Bông và Vũ Đức Nghiêm anh tôi của nhà văn Vũ Trung Hiền. Với cuốn nào, tôi cũng trình bày cách nhìn khoa học của tôi . Tôi tóm tắt sách và chỉ rõ cho độc giả thấy sẽ có những điều lý thú nào . Lấy ví dụ cuốn Mây Mùa Thu của chi, JKW , tôi chỉ ra rằng -quý độc giả sẽ có dịp nhìn lại một quãng thời gian lịch sử xuyến suốt từ cuối thời Pháp Thuộc đến 1975.
-Bên cạnh đó, có cái nhìn khái quát về nền giáo dục của VNCH cũng như Anh và Pháp.
-Về chính trị, sẽ được biết GS NVB , cựu VT Học Viện QGHC đã vuơn lên thành đạt từ ngheo khó ra sao, ôm hòai bão gì cho quê huơng, bị ám sát thế nào.
-Sau đó, sự tranh đấu của Quả Phụ NVB để sinh tồn và mọi họat đông của bà cho Công Đồng người Việt hải ngọai tại VA

Jackie Bong Wright : chị bắt đầu có chương trình phỏng vấn từ bao giờ ?

Hòang Lan Chi : Anh Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách chương trình Sáng tác Mới của Đài VNHN nhằm giới thiệu các nhạc phẩm mới. Anh giao cho tôi phụ trách phỏng vấn nam nhạc sỹ còn anh phụ trách nữ .Chương trình đầu tiên là phỏng vấn Nhạc sỹ Vũ Đức Nghiêm . Ở đây có một kỷ niệm vui là do anh Nghiêm hơi lãng tai, không nghe được nên tôi cứ phải quát to Tương lai, tôi có một chương trình có tên là Trò chuyện với LanChi.Chương trình này sẽ mời những văn nghệ sỹ và những người có đóng góp cho cộng đồng hải ngọai với mục đích trò chuyện nho nhỏ ..

Jackie Bong Wright : tương lai chị có dư tính gì ?

Hòang Lan Chi : vì tay đau không làm được việc nặng nên tôi mong ước tay khỏi để có thể đi làm kiếm sống. Thời gian rảnh rỗi buổi tối, tôi viết lách cho vui

Jackie Bong Wright : chị có thích làm trong ngành báo chí hay truyền thanh truyền hình gì không ?

Hòang Lan Chi : trước 75, tôi đứng tên chủ chương trình Quê Hương mến yêu của đài Truyền Hình Saigon . Do đó tôi cũng thích sẽ được làm cho báo chí hay truyền thanh truyền hình vì có vẻ phù hợp với tôi ..



Ghi chú: trong khi phỏng vấn, thứ tự và nội dung có thay đổi chút ít.Phát hình vào tuần sau tại Virginia





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả