con sóng ngầm
mặt nước phẳng lì
như một tấm thảm màu ngà
trôi êm đềm ...
mỗi chiều đợi nắng
khuất sau hàng thông sau nhà
tôi thường ngồi bên bờ hồ
nhìn dòng nước lặng lờ ...
mặt nước chỉ chao động vì gió
chao động ...
đủ đẩy chiếc thuyền giấy xa bờ
phiêu du trong mộng mơ ...
bao nhiêu thương yêu cuộc đời
tôi có như tôi cho ...
ơi ...tuyệt vời
bao nhiêu vần thơ
có sao trăng
mây gió
có đợi chờ ...
tôi bao giờ ngờ
dưới mặt nước lặng lờ
có con sóng ngầm âm ỉ
con sóng ngầm chừ xoáy vỡ
thuyền mộng mơ đắm chìm
thơ ... chới với trong bơ vơ ...
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi