anh ác em hiền


hai chúng ta như một đồng tiền
anh mặt phải còn em là mặt trái
anh qúa dữ trong khi em dịu hiền
anh lặng im khi em luôn thích cãi

dù thế nào em mong anh vui mãi
một câu thôi cho anh nghĩa đủ rồi
sáng nay nhìn màu nắng vàng tươi
nghe chim hót trên cành hoa hồng đỏ

cảm ơn gió mùa xuân
lùa vào khung cửa sổ
hơi se lạnh ...
vừa làm thức giấc
nỗi đợi chờ đang say ngủ

cho em nhớ đến anh
nhớ thương viết thành thơ

những dòng thơ hồn nhiên
vần điệu chạy quanh co
bằng trắc không biết lối hẹn hò

tình vẫn dắt dìu nhau
trên con đường nhung nhớ ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả