em bỏ anh rồi anh biết không !?
Net yêu dấu
cuộc đời em
hình như em sợ nhất yên tĩnh
em thích vui ... em thích ồn ào
em thích nói …
nói gì em cũng dám nói
không dấu diếm …
em rất sợ buồn
vậy mà khi em biết yêu anh
em câm nín ...luôn luôn
tội nghiệp cho em không
em bỏ anh rồi anh có đau
như khi mình mới biết tên nhau
bao nhiêu đau khổ tình tan vỡ
anh tặng riêng em làm gối đầu
bây giờ anh phục em chưa
anh phải gật đầu thôi
anh chẳng thường tự phụ
vĩnh viễn em không dám bỏ anh
cũng như em tưởng
em sẽ bám chặt lấy anh
cho đến lúc hơi tàn …
mặt anh chợt ... xám đen
khi nghe em tuyên bố bỏ anh
em cũng thấy
lòng dạ đau tiếc lắm khi xa anh
nhưng suy tới nghĩ lui
chỉ còn có cách xa anh
xa anh , em đương nhiên không viết
như em sẽ không thèm tha thiết
nhớ một câu thơ nào nữa …