Bức Tường ...
Đã hơn sáu giờ chiều mà Thảo vẫn còn lang thang trong tiệm sách Barnes & Nobles. Nàng đã uống hết 2 ly café, đọc xong mấy tờ báo thời sự. Nàng cứ nhìn đồng hồ mà lòng như thầm mong muốn kim giờ đứng yên tại chổ .. Nàng ráng ngồi đến 7PM rồi ra về. Nàng ra về với lòng buồn bả. Nàng biết khi trở về không khí trong căn nhà sẽ nặng nề và nàng phải đối diện với Long.
++++++
Nàng và Long cưới nhau đã được bốn năm. Họ quen biết nhau trong những ngày ở khung trường đại học. Gia đình Thảo vượt biên và được đi Mỹ . Thảo và Long vẫn liên lạc thường xuyên. Năm 2000, nàng quyết định về SaiGon làm hôn thú với Long. Chỉ gần một năm là họ đoàn tụ với nhau. Những ngày kế tới, Thảo cứ tưởng rằng nàng sẽ được hạnh phúc bên Long không còn những giây phút đợi chờ trông ngóng. Nhưng nàng lại không ngờ lại phải đối phó với một hoàn cảnh khác không kém phần nhức đầu ...
+++++
Những ngày ở SaiGon là những ngày vẽ vang của Long. Long là một kiến trúc sư trẻ, tài ba, và đẹp trai. Chàng được nhiều người mến phục cũng như bị nhiều người ghen ghét. Họ phục cái hạnh phúc chàng có, chàng có vị hôn thê ở nước ngoài không chạy theo bác sĩ kỷ sư ở Mỹ mà về VN kết hôn cùng chàng. Họ ghen cũng vì cái hạnh phúc mà chàng có ..
Từ ngày sang Mỹ, chàng trở nên chán nãn .. Chàng cảm thấy nhỏ nhoi đối với Thảo và chàng cảm thấy bất lực khi vợ mình phải lo chuyện taì chánh trong nhà. Chàng đâm ra tự ái đầy mình. Cái bằng kiến trúc của chàng coi như bỏ xó .. Chàng phải đi học lại ba cái ê a ..
Thế là chàng bắt đầu tìm vui vào chốn rượu chè. Chàng ít nhìn Thảo tận mặt. Chàng ưa trốn tránh ít hỏi đến công văn việc làm của Thảo. Thảo hiểu được nỗi lòng của chàng ... Nàng chỉ cầu mong thời gian Long sẽ hấp thụ cuộc sống bên này và sẽ đở hơn ..
Ước muốn của Thảo càng ngày càng trở nên lu mờ, trong khi Long không tiến bộ mà chàng trở nên bế tắt hơn ... Cuối cùng Thảo khuyên được Long đi gặp cố vấn hôn nhân. Nàng mong nàng và Long sẽ vượt qua sự khó khăn này ..
+++++++++++
Tại văn phòng marriage therapy có tất cả ba cặp vợ chồng, họ thây phiên nhau kể những khúc mắc của họ .. Cả ba cặp đều có vấn đề khác nhau nhưng chung quy cũng là vợ chồng càng ngày càng ít tâm sự với nhau hơn và dần dần xa nhau hơn trong việc phòng the ..
++++++
Cường và vợ cũng có mặt trong phòng. Cường là một kỷ sư có trách nhiệm với công việc cũng như có trách nhiệm với vợ con. Vơ. Cường chỉ ở nhà nuôi con nên đôi khi nàng cảm thấy bị tù túng mặc dầu Cường lúc nào cũng chở nàng và các con đi chơi .. Nàng luôn luôn nghĩ tới nếu ngày xưa nàng không bị .... thì bây giờ sẽ ra sao ??
Cường và vợ cưới nhau lúc họ còn trung học, vợ Cường có thai nên họ cưới nhau cho danh chánh ngôn thuận ... Vơ. Cường vì có con nên việc học bị dang dở và nàng ở nhà nuôi con. Vấn đề của vơ. Cường là từ nhỏ lớn lên nàng chỉ biết Cường và gã cho Cường. Cường luôn luôn đối với nàng rất tô’t nhưng nàng vẫn wonder ...
++++++++++++
Những buổi gặp mặt sau này Cường và Thảo bắt đầu thông cảm cho nhau hơn, hai người tuy hai nổi khổ khác nhau nhưng tâm trạng thì giống nhau. Họ bắt đầu hò hẹn với nhau, những cuộc gặp gỡ toàn là những phân trần khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Thảo không bao giờ than phiền về chồng mà nàng chỉ than thở về ban thân nàng. Cường thì cũng không khác, chàng hỏi ý kiến của Thảo về suy tư của nữ giới đặng chàng dể hiểu vợ chàng hơn ...
Sau nhiều lần đi counseling, tình cảm của vợ chồng Thảo cũng như vợ chồng Cường đã tiến bộ hơn và tình cảm của Thảo và Cường lại đến gần hơn ... Thảo bắt đầu sợ ....
++++
Thảo luôn tự nhủ “không thể nào được, mình không thể làm vậy mà phá hoại hạnh phúc của hai gia đình” .. Nàng đã tốn biết bao công sức mới gầy dựng lại hạnh phúc .. Nàng quyết định sẽ ...
+++++++
5PM tại Barnes and Nobles, nàng hẹn Cường. Khi gặp Cường, nàng xà vào lòng Cường, và nàng ôm Cường khóc nức nỡ ....
“Sau lần này Thảo sẽ không gặp anh nữa”, nàng nói.
Cường không trả lời Thảo, chàng ôm cứng Thảo và thỏ thẻ “bức tường luân lý thật khó phá quá, phải không em” ...