hứa xa ...còn nhớ !


em đang tìm cách trốn nhớ

đêm qua ....

bóng đêm phủ kín cả không gian
nỗi nhớ hình như sắp sửa tàn
chớp mắt hơi cay còn sót lại
từ từ tan loãng thật bình an

nhưng sáng nay ...

bâng khuâng em đếm mãi thời gian
buổi sáng cà phê biết thở than
những giọt ngập ngừng như thiếu nước
chìm vào đáy cốc chửa buồn tan

em đoán thử ...

em biết anh còn nhớ đến em
vô tình đâu dễ bảo là quên
là quên đi hết bao thân mến
những dấu hỏi buồn không thấy tên

em tính tới tính lui :

em biết gì hơn nhung nhớ đây
nhớ anh thầm lặng được vài giây
hình như có lẽ buồn hơi tội
xin gởi buồn này theo gió mây

cuối cùng em đành chấp nhận
không cần làm eo nữa ....

em biết đợi chờ cũng vậy thôi
tưởng như em thích chuyện đùa chơi
bao lần anh hứa xa ... còn nhớ
thương đó cho em qúa đủ rồi !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả