Nước Mỹ Bị Điên

Không viết chắc bị điên .

Cái chiện gì mà kỳ , tsunami tại Á Châu , Mỹ là quốc gia giúp nhiều nhất, nhân lực và thực phẩm , chuyện lớn còn làm được, chuyện nhỏ như cái chuyện đưa vào ống vô dinh dưỡng cho cô Terri Schiavo làm không được là sao ?

Những người biểu tình phản đối , bị còng , bị bắt vì vượt rào kiểm soát mang nước vào cho cô , bao nhiêu con người đó , với những hành động khác nhau chỉ gửi cùng một thông điệp , hãy tiếp sức cho cô , gắn lại ống dinh dưỡng cho cô , một con người không tự sống được và cần có sự tiếp trợ .

Một chị ngồi trên xe lăn trả lời phỏng vấn của phóng viên đài Fox . Chị bảo cô Terri là người tàn tật cũng như chị , không thể bị nhìn qua chiếc xe lăn hay qua ống dinh dưỡng , tất cả họ những người tàn tật , còn hơi thở , còn sự sống không thể bị tước đoạt toàn bộ quyền con người dù không tự nói ra được mình muốn gì , nhưng không thể không được cứu sống .

Chó chết , cảnh sát Mỹ làm tôi buồn cười , tôi hình dung tới nhà tù giam bọn khủng bố tại Cuba , không biết tù nhân phạm pháp mười mươi hẳn không bị đối xử như vậy vì phạm công ước quốc tế cái mợ gì đó . Còn với cô Terri , không cứu vi phạm quyền làm người của cô mất mợ nó rồi . Đừng nói não chết rồi thì không phải là con người , nghe tội quá đi .

Một cặp vợ chồng , người vợ bị liệt nửa người , bà được đài Fox phỏng vấn cùng với chồng , bà đã từng thập tử nhất sinh như Terri vậy , chồng bà đấu tranh với bác sĩ bịnh viện dùng mọi cách chữa cho bà , còn bà âm thầm đấu tranh với tử thần , bác sĩ nói thẳng với chồng bà bà chỉ có 1/một triệu hy vọng . Thế mà bà vẫn sống , vẫn ngồi đây nói chuyện đấy thây , ủa , bác sĩ cũng phạm lỗi , cũng làm sao biết hết được mọi chuyện khi có những chuyện ngoài tầm tay bác sĩ . Điều cơ bản là đầu hàng các phương pháp chữa trị khi còn có thể là vô lý , trong 100 trường hợp có chừng bao nhiêu trường hợp bị phán đoán sai . Bịnh nhân được đưa về nhà và khoẻ trở lại , bác sĩ nào dám can đảm nhận công mình khi người ta sống được hay không , hay dám nhận mình đã đan tâm giết bịnh nhân của mình không ?

Nhưng vấn đề của Terri không thuộc về y khoa , mà thuộc về ngành tư pháp của Mỹ mới quái chứ .

Một biểu ngữ rất hay trong đòan người biểu tình " Neglect dogs go to jail " , chó chết vậy đó . Ngay ở Oregon , một chị bị bắt vào tù vì bỏ đói các con vật nuôi của mình bị hàng xóm phát hiện .

Còn Terri , bị bỏ đói 10 ngày rồi , cả thế giới phát hiện , nước Mỹ vẫn trơ trơ .

Không biết tôi còn điên với Mỹ cho tới bao giờ đây ?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả