bài học dễ thương


sáng nay cà phê em quên bỏ đường
không đắng lắm , nhằng nhặng tí thôi ...

bài học dễ thương em thuộc rồi
bao nhiêu nhung nhớ tặng mây trời
lòng em chừ nhẹ như tơ sợi
con nhện giăng tơ nào chán đời

đó là nghề của nhện mà
còn nghề của thơ ... à ...

nghề của thơ là biết thở than
dối nhiều có thể trở thành gian
đi đôi gian dối nhìn ngao ngán
em chẳng tin đâu chuyện đá vàng

tư tưởng em đang xáo trộn ...

nghề của thơ là biết ngọt ngào
thiếu mơ hãy kiếm lấy chiêm bao
chân trần đuà cát chiều trên biển
nghe sóng ru hồn say ước ao

ơi ...thơ dễ thương qúa nhỉ
thì là mà ... bởi tại vì ....

những sợi tơ hồng giăng khắp nơi
mùa xuân nồng đượm ý trong lời
có thơ em có vầng trăng tỏ
có hết dấu yêu của cuộc đời

chưa bằng chỉ có một anh thôi
...là thật đấy ! ...hi ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả