Monarch Butterfly
một ngày qua ...có vui , có buồn ....
vướng thêm chút chạnh lòng ....
tôi ghi vội ít dòng ....
sáng nay trời nhiều mây xám , nắng nhạt ...
tôi lái xe lạc đường xuống núi ....
tôi tưởng tôi đang mơ ngủ ...
tôi thấy một đàn bướm (mấy trăm con )
bướm từ Canada sang Mexico ( trốn muà đông )
bây giờ muà xuân bướm bay về lại Canada ( quê hương của Bướm )
tôi không biết tôi mê bướm từ bao giờ
tôi biết thêm chuyện bướm , rất thích thú ...
tôi có ý định sẽ thăm vườn bướm bên Canada ( muà hè tới )
ở đây , trong sở thú LA cũng có , nhưng không vừa mắt tôi mấy ...
những cánh bướm chỉ đẹp khi bướm bay
nhìn ngắm hình bướm tôi không thích ...
hình như ...tại trời sanh ...
có lẽ ... trời gió nhiều ...
những cánh bướm mong manh bay thật thấp
nhiều con đã đâm vào xe ...chết , tội nghiệp lắm ...
đường còn xa lắc xa lơ , tôi bâng quơ hỏi mây gió ...
biết đến bao giờ đàn bướm sẽ về tới Canada ...?!
sương nắng cuộc đời ...những cơn mưa sẽ tới ...
còn bao nhiêu con trở về thấy lại quê hương yêu dấu ....!!!
ơi ...buồn !
Monarch Butterfly : vua bướm ( màu vàng điểm chấm đen )
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi