thầm phục anh tài giỏi
em lẩm bẩm trăm lần ....
ghét anh em ghét anh ghê lắm
nhất định không thèm nhớ anh đâu
sao nhớ bài thơ tình say đắm
cho anh lời ngọt thuở yêu đầu
em chợt buồn anh ạ ....
không chắc bao giờ anh hiểu em
dỗi hờn dấu nhớ nói rằng quên
trong lòng thầm phục anh tài giỏi
sắt thép hơ qua lửa chẳng mềm
làm sao em tìm được ....
thanh thản nhìn mây bay xuống thấp
trắng hồng hay tím có gì hơn
anh bảo thương em sao cố chấp
sầu buồn tội nghiệp tiếng van lơn
thôi thì ....
em đi dù nhớ dẫu chưa quên
em sẽ không cần thêm muộn phiền
hạnh phúc biết anh vui chắc đủ
cho tình say ngủ giấc bình yên
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi