Có Ai ?

Có Ai ?

Có ai dám tự nhận mình khùng không ta ?

Hôm qua tôi hỏi một người , " Anh , thiền là sao anh , cỡ em thiền được hông anh ? "

Anh cười bí hiểm , tôi thấy rất bí hiểm , sợ nhìn qua tôi anh cười phá lên hay sao vậy , chắc bụng anh nghĩ " trời , mụ đạo tặc này tới ngày ăn chay sám hối rồi hay sao ? " . Tôi vẫn nghiêm trang , " không em hỏi thiệt , ngồi im lặng hả , hai đứa nhỏ chạy vòng vòng chắc ngồi 5 phút phải đi ra "

Anh chân thành " relax , buông lỏng mình , đừng nghĩ đến cái gì hết "

Trời , hỏi bánh bột lọc gồm những gì chỉ trả lời có bột năng không trong đó thì biết gì mà làm trời .

Tôi quan tâm thiệt đó . Gần đây chiều chuyện xảy ra quá , tôi bị chứng điên theo thời đại , có người bảo , take one day at a time , trời , bao nhiêu chuyện xảy ra cùng một ngày mà .

Hồi đó , khi tâm lòng xuống dốc lắm , tôi lôi hai cuốn sách How To Keep Your Self Esteem và cuốn gì quên bà nó tên rồi , đọc một hồi là nhiên liệu đó đưa tôi đi đến bây giờ luôn , giờ chắc đã kiệt cạn , tôi đã hơn tôi của lúc đó những 7 tuổi thì làm gì tôi còn đứng chỗ tôi đã đứng .

Tôi ghét bất công , nhưng cái ghét đó không cho phép tôi xả vào mặt người khác khi họ rất quan tâm tới tôi , tôi thấy nhiều khi tôi cũng kỳ nhưng có ai biết đâu là tôi đã chịu đựng cho đến khi chịu không nổi tôi mới xả kiếu đó .

Hồi đó , tôi vừa đi học , vừa đi làm , tôi lết không nổi , giờ thì cũng không tìm đâu ra giờ để nghỉ ngơi , nếu được phép , tôi ngủ một tháng không dậy , mà kỳ , tôi có thể xin cả ngày nghỉ để được ở nhà ngủ , mà tại sao tôi không nỡ . Có cái gì đó cứ thúc , cứ thúc , tôi phải cứ đi , không được dừng và nhất là không được lùi .

Hồi đó tôi như con trâu kéo cày lên dốc , dốc đã qua , tưởng an thân , con dốc khác trước mặt , lắm khi không có dốc lại thấy buồn , dốc cao quá thì oán trời sao chả biết thương .

Tôi phải nhận mình điên , cái điên trong cái tỉnh , khi tỉnh tôi vẫn biết mình đang điên , rồi lắm lúc chẳng còn nhận ra mình tỉnh hay điên nữa .

Đâu phải chỉ người vegetative states mới không hiểu đời sống đâu , chính tôi não còn tốt nguyên đây , tôi vẫn tin tôi không hiểu đời sống chút nào bạn ạ .

Nói thật , chả nói chơi đâu bạn .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả