tình còn đấy mà như tình đã chết !



em chợt nhớ những câu thơ em viết
có lần anh đã đọc trong xúc động
và bảo với em rằng ...
như em viết dùm cho anh :

có bao nhiêu chân thật nói hết rồi
nồng nàn hay chua xót cũng vậy thôi
tình còn đấy mà như tình đã chết !

bây giờ em hát nho nhỏ cho mình nghe
sao đau thấm thía thế ...
ơi ...buồn !

sáng nay khung cửa sổ vẫn đóng kín ...

trời lặng gió dù lòng em đang gió
chở trái tim trên thuyền nhớ ra đi
bến bờ quên bao giờ thuyền đến nhỉ
hay đắm chìm trong con sóng tình si

ơi ...tiếng thơ buồn
như nước mắt trên mi

muốn hờ hững với thơ
sao lòng như rạn vỡ

nỗi đau này theo em như hơi thở ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả