Đoản III -
* này hỡi đôi chân đau rã ruợi mòn
nguời hãy cho tôi tìm quên giây lát
để tôi nghe tiếng con tim u hoài
con tim u hoài - thở dài trong đêm
* còn đó đôi tay đã mệt mỏi rồi !
nguời hãy đưa tôi đi vào giấc ngủ
như một đứa bé ngây thơ chào đời
ngây thơ chào đời, miệt mài êm trôi
* nêu tên đời sống buông lơi trần gian
tôi xin ngày tháng đánh rơi muộn phiền
và tôi xin em vô biên gìn giữ
vô biên gìn giữ - nụ cuời hồn nhiên
* dù trong đời sống còn ngần âu lo
dẫu khi chiều xuống nặng gánh mưa sầu
tôi vẫn mong em (trăm năm gìn giữ)
trăm năm gìn giữ cuộc tình bấy lâu ..
Apr.02.05
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...