BÀ NGOẠI
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho tin này nhưng anh vẫn sốc và chấn động Nhận cú điện thoại từ Việt Nam báo Ngoại đã từ trần Lòng anh tức nghẹn , một niềm nuối tiếc tức tưởi khôn nguôi Anh hy vọng sẽ có dịp về thăm lại Ngoại lần cuối cùng vợ con nhưng chưa đi được thì Ngoại đã xa đời Mặc dù đã biết ai rồi cũng ra đi , dù biết Ngoại cũng đã tuổi cao nhưng anh vẫn không chấp nhận được thực tế Vì Má anh mới gọi về cho Ngoại mấy bữa trước Ngoại còn khoẻ mạnh lắm Bao nhiêu lần trước Ngoại rất yếu mà còn vượt qua nổi vậy mà lần này ngọc đèn đã tắt Ai cũng có 4 người Nội Ngoại Ông bà và anh cũng vậy và Bà Ngoại là người cuối cùng đã từ giã cõi đời Ông nội anh mất năm ông mới 46 tuổi khi Ba anh mới 3 tuổi Rồi Bà Nội ở vậy nuôi đàn con khôn lớn nên người Đến năm bà 68 tuổi ( năm 1972 khi anh được hai tuổi , và mẹ mang bầu đứa em gái kế ) thì Bà mất Cậu chín ( cậu Út của anh ) bị bệnh ngặt nghèo mất rất trẻ khi mới vừa ngoài 30 ( năm 1986) rồi Ông Ngoại mất lúc 80 tuổi ( năm 1991) Bà ngoại là người cuối cùng Ngoại rất thương anh và anh cũng rất thương Ngoại NHớ những kỷ niệm ngày xa xưa khi anh bé thơ Ngoại ẳm bồng chăm sóc rồi anh lớn lên cùng với Ngoại mãi cho đến năm 1982 khi Ba anh đi học cải tạo về Ngoại luôn là người che chở thương yêu đùm bọc cho anh và các em Nói sao cho hết công ơn trời biển của Ngoại Càng thương Mẹ anh càng thương Ngoại , càng thương Ngoại anh càng thương mẹ Mẹ là người thương NGoại nhất vậy mà lần này xa xôi cách trở và nhiều trở ngại giấy tờ công ăn việc làm Mẹ chưa về ngay được Lần cuối không được thấy mặt Ngoại không đưa tiễn Ngoại đến nơi an nghỉ cuối cùng anh hiểu nỗi đau của Mẹ Vậy mà Mẹ che giấu cảm xúc của mình rất khéo Phải chi anh giàu có khá giả anh sẽ đưa mẹ bay ngay về với Ngoại Hoàn cảnh và điều kiện làm cho con người ta trở nên bất hiếu Dù anh biết mẹ là người con hiếu thảo nhất trên đời Ở xa ngàn dặm làm lụng cực nhọc tằn tiện được đồng nào mẹ gởi ngay về cho Ngoại chăm sóc Ngoại tuổi già Còn Ngoại thì lúc nào cũng trông ngóng đứa con xa và các cháu Ngoại cầm tấm hình đứa con gái của anh để đầu giường và cứ nhắc mãi Không có đủ ngôn từ để diễn đạt tình yêu của mẹ và NGoại. Vĩnh biệt Ngoại ngàn thu