hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười



Tôi trở lại con phố cũ , trong tay có sẵn ly cà phê , tôi ngồi trên thềm xi măng xưa , ngắm hoa nở ...tôi chợt nhớ Huy ...anh chàng về VN cưới vợ ... đã sáu tháng ...không biết giấy tờ bảo lãnh xong chưa ...!?

Tôi nghĩ tới cô nào may mắn được làm vợ Huy , hưởng trọn vẹn nụ cười tươi của Huy ...qúa đủ cho hạnh phúc cuộc đời rồi ...

Tư tưởng tôi bị cắt ngang khi tôi nghe có tiếng thút thít sau lưng , tôi quay người lại ...
Hình ảnh tôi bắt gặp ...một cô gái mặc chiếc áo lụa vàng (giống áo qua cầu gió bay ) ...mái tóc chấm ngang vai , đôi bàn tay những ngón thon dài , móng tay sơn màu hồng ...hờ hững đặt trên đùi ..mắt nhìn về khỏang không phiá trước ...hai giòng suối lệ tự nhiên chảy xuống má , môi mấp máy theo tiếng nấc ...

Hình ảnh cô gái đẹp như một bức tranh ..não nùng ...

Tôi cao giọng :

- Này em ...sao em khóc !

Cô gái như giật mình , đưa tay áo quẹt ngang mắt :

- Em ghét chồng em , anh hứa đón em ...bây giờ bắt em chờ thêm một tiếng nữa mới đón ...

Tôi ngạc nhiên :

- Em có chồng rồi , chị tưởng em mới mười sáu tuổi

Cô gái cười vô tư , nước mắt trên mặt cô đã khô ...

Tôi nhìn cô rõ hơn , cô có nước da trắng mịn (như trứng gà bóc ) sống mũi thanh , hai bầu má phính , vành môi hơi cong , khi cô cười có chiếc răng khểnh bên khoé miệng trái ...cô qủa là một cô gái xinh đẹp ...lần đầu tiên tôi gặp ...nước mắt và nụ cười đẹp như nhau ...

Cô nũng nịu hồn nhiên :

- Em tên Mai, em 24 tuổi , lấy chồng Việt Kiều đấy chị ạ ...em có biết yêu anh ấy bao giờ đâu , nhà em giầu nhất tỉnh ...em nghe lời mẹ em bảo , phải gả em cho Việt Kiều mới le ..với xóm làng ... điều kiện mẹ đưa ra chỉ cần độc thân , đạo công giáo ...
lần đầu gặp anh mẹ em khen ngay ... anh có nụ cười tươi ...em lấy anh em sẽ hạnh phúc một đời ...

- Nụ cười tươi ...chồng em tên gì thế !?

-Anh tên Huy !

Tiếng Huy thoát khỏi môi cô gái xoáy vào đầu tôi ...

Trái đất thật tròn và nhỏ quá nhỉ ...chàng Huy quí mến của tôi đây sao ...

Tôi đứng lên ...

-Em muốn không ...chị đưa em về ...

- Dĩ nhiên em muốn rồi ...cảm ơn chị trước nha chị ...

- Lan !

Mai theo tôi ra xe , cô bé mở ví lấy địa chỉ nhà đưa cho tôi , tôi liếc sơ qua đã biết nơi chốn , và còn biết rành rọt , vì Huy “share “phòng nhà bạn của tôi ...

Lên xe sau khi đeo giây an toàn , tôi lấy bánh kẹo mời Mai , Mai vừa ăn vừa reo lên :

- Ði xe với chị thích qúa , em được ăn trên xe , đi xe với anh Huy không cho em ăn , xe mới cũng tiền của mẹ em cho mà , em đâu có làm trầy bên trong cửa cũng la em ...em muốn mua áo mới cũng không cho ...tiền của mẹ em mà ....

Mai huyên thuyên nói ...câu nào cũng chêm vào ...của mẹ em mà ...

Xe đến nhà , Mai cảm ơn tôi thêm hai lần nữa ...
Tôi nhìn theo Mai cho đến khi dáng Mai khuất tận cuối sân ...
Tôi mới thấm thía câu thơ của thi sĩ Ðinh Hùng :

hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả