Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Họp Mặt

Đến thành phố San Jose vào một buổi sáng thứ bảy trong một dịp đặc biệt để xem thung lũng hoa vàng, vàng ra sao? hoa nở, nở như thế nào? mà bao nhiêu người đều nói đến, ca tụng đến nhân dịp về tham dự KN Tạp Chí Nguồn được 1 tuổi. Hôm ấy trời nắng vàng và trong thật đẹp, có người đã nói cái nắng ấy vừa được mang đến từ nơi có trái tim của nước Mỹ để trám vào chỗ ngày mưa u ám của hôm trước.

Anh Song Nhị, chủ bút Tạp Chí Nguồn đã cùng anh Lê Nguyễn, ra phi trường đón, từ đó về thẳng nhà anh Chủ nhiệm Trần Anh Lan để họp mặt các thân hữu xa, gần mà không kịp thay quần áo. Với chiếc quần Jean, áo cụt tay, chiếc áo len mỏng, vậy mà tôi đã dám ra mắt các anh chị trong lần đầu gặp gỡ. Ở đây, tôi có dịp gặp hầu hết các văn, thi-sĩ Cội Nguồn. Khi được giới thiệu "Đây là Nguyễn Thị Tê Hát", mọi người cùng "Ồ" lên làm tôi luống cuống, làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng, cho dù tôi không hiểu tiếng "Ồ" ngạc nhiên đó mang ý nghĩa gì? nhưng những nụ cười thân thiện trên môi, những cái bắt tay tự giới thiệu về mình của các anh, những tấm hình chụp tới tấp để làm KN đã xua đi những e ngại trong lòng. Sự tiếp đãi niềm nở, thân mật dễ mến của mọi người đã dành cho tôi, như dành cho một cô em gái ở xa về với lần đầu gặp gỡ. Sự quý mến của mọi người làm tôi cảm kích vô cùng, cho dù tôi không dám nhận mình là nhà văn như mọi người đã gọi, càng không phải là một thi-sĩ, bởi tôi chỉ là cây viết nửa vời qua những bài viết chưa gẫy gọn lời văn, chưa mượt mà câu thơ.

Đặc biệt nhà văn Tràm Cà Mâu, tác giả truyện phím "Mặc áo Diêm Vương" mà tôi đã được đọc trong tuyển tập văn "Những Điều Trông Thấy" của nhiều tác giả viết rất hay, và "Mặc Áo Diêm Vương là một trong những truyện ngắn làm tôi thích thú từ hàng chữ đầu cho đến chữ cuối mà không thể không cười khúc khích với lối văn dí dỏm của anh. Anh đến tự giới thiệu mình và trao tặng tôi tập truyện "Triết Lý Củ Khoai" mà một người bạn mới quen đã nói đến.

Nhân dịp này, tôi đã có cơ hội được gặp các văn, thi-sĩ lão làng trong làng văn-học Nghệ Thuật như Diên Nghị, Song Nhị, Trần Anh Lan, Cung Diễm . Nhà thơ Nguyễn Thuỳ và Đỗ Bình (Paris), BS Đông Nghi, Bà Vi Khuê và Phan Thị Ngôn Ngữ (Virginia), Huệ Thu, Lê Nguyễn và Lê Bá Năng (Florida), Mạc Phương Đình, Dư Thị Diễm Buồn, anh chị Hoàng Định Nam (Dallas), GS Lê Đình Cai, Đỗ Thành, Nhà văn Thanh Thương Hoàng, anh chị Phan Thế Yên (Minesota)... trong bữa tiệc còn có sự hiện diện của anh Ngô Đức Diễm, nhà văn nữ Hoa Hoàng Lan và đức lang quân cũng là nhà văn Trương Duy Cường cùng nhiều văn-nghệ-sĩ tên tuổi khác mà tôi không sao nhớ hết bởi cái trí óc càng ngày càng tệ của mình.

Ở đây, tôi cũng có cơ hội để gặp vài người bạn trên phố ảo của diễn đàn Đặc Trưng. Chị Bích Huyền, xướng ngôn viên của đài VOA ở Nam Cali cũng về tham dự. Tôi mới biết chị khi nghe bài phỏng vấn của chị về thi-sĩ Phạm Ngọc và những bài thơ phổ nhạc của anh trên diễn đàn Đặc Trưng. Qua lại với chị chỉ vài hàng trên nét để thấy sự dịu dàng của chị, giọng bắc nhỏ nhẹ dễ mến của chị đã làm tôi cảm mến, nhất là khi được xem qua về tác phẩm chị viết "Lối Cũ Chẳng Sao Quên", để thấy lòng mình đến gần chị hơn, cảm nhận cái mất mát thương đau của chị qua những tâm tình chị trang trải trong LCCSQ của chị. Gặp chị, trông chị, lòng tôi rung động, cái rung động thông cảm giữa 2 tâm hồn để thấy lòng mình mềm đi khi thấy vẻ buồn trong đôi mắt to của chị, sự cô đơn, sự chấp nhận quá khứ thương đau, cái thương đau mà lúc ấy tôi muốn được chia xẻ, để được ngậm ngùi với chị về "Lối cũ Chẳng sao quên". Tôi! tôi cũng có "Ngày Tháng Không Quên", nhưng cái không quên được của tôi không là cái đau quặn thắt của chị. Nỗi buồn của chị quá lớn như trĩu nặng trên vai, miệng chị cười, chỉ là cười như để giao tiếp làm tôi chao lòng khi bên cạnh chị là một Ngô Đồng, là một Ấu Tím, là một Chu Thị Như-Hoa, ríu rít như chim, miệng cười tươi tắn với hàm răng trắng đều đặn như một đóa hoa không muốn khép lại... đi chung với Ngô Đồng là chị Đỗ Kim, người bạn mới quen qua những bài đọc, chị có một phong cách riêng với sự tự tin của mình. Bên cạnh chị làm tôi nhớ đến cô bạn học ngày nào của những lần tan học đi về vui chơi qua các ngõ hẻm mà không sợ bị bắt nạt.

Trong bữa tiệc thịnh soạn tại tư gia do anh chị Trần Anh Lan khoản đãi. Ngồi chung bàn còn có chị Đặng Lệ Khánh, một thi sĩ gốc Huế thật dễ thương, lúc nào cũng có nụ cười chúm chím trên môi... tất cả trở thành bạn lúc nào không hay, có lẽ tại những tâm hồn đồng điệu đã tìm đến nhau, phải thế không chị Bích Huyền? phải thế không hở các bạn mới quen của tôi?

Hôm sau, chúng tôi cùng tham dự ngày kỷ niệm Tạp Chí Nguồn được 1 tuổi cũng là ngày ra mắt "Khung Trời Hướng Vọng" là tập khảo luận về thơ của 16 tác giả tại hải ngoại và tập thơ "Dấu Tích" của thi sĩ Linh Quân-Lê Bá Năng, được tổ chức tại Flourishing Garden Restaurant. Đặc biệt ban tổ chức đã xắp xếp và đặt tên các bàn quan khách bằng tên những con sông của đất Việt, như: Sông Lô, Sông Hồng, Sông đuống, Sông Đáy, Sông La.... Trong chương trình, những bài thơ của 3 anh Trần Anh Lan, Song Nhị và Đỗ bình đã được cất ngâm và bài hát phổ từ thơ, cũng như ban Tam Ca Quảng Ngãi đã trình bày một ca khúc về Quãng Ngãi rất là hay . Ở đây, tôi may mắn được gặp thi-sĩ Sương Mai, một thi sĩ đã được nhiều người cảm mến qua những vần thơ, tập thơ hay của chị. Những tấm hình lưu niệm được các phó nhòm bấm lia lịa như ngày đại hội của các tài tử không bằng.

Ngày kế tiếp, Thứ hai, lại một buổi họp mặt nhỏ tại quán Minh của ông Hùng Sùi với một bữa ăn trưa do thi-sĩ Phạm Ngọc khoản đãi. Vì ngại đi một mình nên dắt 2 cô bé Dạ Thảo và Tường Vân đi cùng . Ở đây lại gặp chị Bích Huyền, Ngô Đồng, thi-sĩ Nguyên Phương, Lê Nguyễn, nhà văn Đỗ Bình, ông Nguyên Thuỳ và vài người nữa không nhớ tên được. Một buổi họp mặt thật dễ thương, Ngô Đồng ngâm thơ nho nhỏ đủ cho mọi người nghe, trong khi 2 chị em của Tehat lại cứ mê mẩn với những bài thơ của Nguyên Phương trong thi tập "Cơn Mộng Phù Sa", trong khi cô bé Tường Vân dám cả gan bàn luận thơ với một nhà thơ lão thành mà Tehat không nhớ được tên, thật là thiếu xót, thật là có lỗi.

3 Ngày qua tại thành phố Văn-Học, thành phố của thung lũng hoa vàng đã cho Nguyenthitehat những ngày không quên được bên những tâm hồn thơ văn, nhẹ nhàng để làm dịu đi những gì không vui trong cuộc sống hiện tại. Trong dịp này Tehat xin chân thành cám ơn đến các văn, thi-sĩ đã biếu tặng Tehat những món quà văn-nghệ quý giá qua những tập truyện, thơ văn, CD.

* Những CD gồm những bài thơ tình hay nhất của Thi-Sĩ Phạm Ngọc đã được phổ nhạc qua những Nhạc-Sĩ tài ba Phạm Anh Dũng, Thanh Trúc.
* CD nhạc tuyển chọn "Chiều Hát" của Ngô Đồng, do Ngô Đồng hát.
* CD thơ "Cung Thương" Thi phẩm của Linh Quân/Lê Bá Năng
* CD thơ "Dấu Tích" của Linh Quân/Lê Bá Năng
* Thi tập "Cõi Người Ta" của Ngô Đức Diễm
* Thi tập "Những Nhánh Sông Quê Hương" Thi tuyển 5 tác giả
* Thi tập "Những Giòng Kỷ Niệm" của Mạc Phương Đình
* Thi Tập "Cơn Mộng Phù Sa" của Nguyên Phương
* Tập Khảo Luận Thơ "Khung Trời Hướng Vọng" của 16 nhà thơ tại hải ngoại .
* Tập Truyện Ngắn "Triết Lý Củ Khoai" của Tràm Cà Mâu
* Truyện "Lối Cũ Chẳng Sao Quên" của Bích Huyền

Thân ái kính chúc mọi người luôn thăng tiến trên con đường nghệ thuật.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả