Hoa Thịnh Đốn, và Ban Vũ Lạc Hồng



Đó là một buổi chiều cuối tuần của mùa thu, khi tiết trời vừa chuyển lạnh. Cái lạnh nhè nhẹ, lan vào lòng người, nhưng thấm vào da thịt. Đó cũng là lúc tôi lặng người để theo dõi một chương trình, hay nói đúng hơn là một điệu múa. Ừ, một điệu múa. Một điệu múa mà dường như tôi cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ được thưởng thức bởi một nhóm trẻ như thế.

Vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, Câu Lạc Bộ Văn Học và Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn, Hội Quảng Đà, Hội Không Quân, Hội Nha Trang Khánh Hoà, và Hội Ái Hữu Long Xuyên đã tổ chức buổi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật mùa thu năm 2002 và ra mắt thi tập "Tình Thắm Quê Hương" của thi sĩ Thương Việt Nhân--Lê Tấn Khải.

Chương trình sinh hoạt thật đặc sắc, với hơn mười lăm tiết mục, gồm thi ca, vũ, nhạc, ngâm thơ, vv...vv... Nhưng trong số những tiết mục trên, tôi thích thú đến lặng người khi xem xong hai điệu vũ do ban vũ Lạc Hồng trình diễn; vũ điệu Hoa Bướm Lượn và vũ điệu Đừng Hoài Nghi Anh Nhé.

Ban Vũ Lạc Hồng gồm những ai? Và ai là người đứng ra tổ chức? Đó là những câu hỏi mà tôi thắc mắc sau khi xem xong chương trình. Chắc có lẽ trong số thính khán giả hôm đó cũng có những câu hỏi thắc mắc tương tự như tôi?

Theo như cô Tống Ngọc Hương, người sáng lập và điều khiển ban vũ Lạc Hồng, cho biết:

Ban Vũ Lạc Hồng là một nhóm trẻ, yêu văn hóa, yêu nghệ thuật, nhất là những điệu múa--vũ-- mang tính chất Quê Hương.

Được biết ban vũ Lạc Hồng thành lập nhầm mục đích phục vụ văn hóa nghệ thuật cho cộng đồng Washington D.C., Maryland, và Virginia bất vụ lợi. Cũng theo lời cô Tống Ngọc Hương cho biết ban vũ Lạc Hồng đã tham gia sinh hoạt cộng đồng được hai năm, nhưng chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 4, năm 2002 vừa qua. Ngoài cô Tống Ngọc Hương ra, ban vũ Lạc Hồng được sự cố vấn của giáo sư Kim Oanh. Và người chỉ dạy trực tiếp cho ban vũ Lạc Hồng là em Darlene, và cô Thụy Sỹ là người giúp đỡ cho cô Hương.

Cũng nên cần nhắc lại cô Kim Oanh là một trong những vị giáo sư chuyên về nhạc cổ truyền--đàn tranh--và những điệu múa dân tộc trên toàn nước Mỹ nói chung, và cộng đồng vùng Washington D.C. nói riêng.

Tôi có hỏi một số em trong ban vũ Lạc Hồng về cảm nghĩ của các em khi tham gia sinh hoạt trong nhóm như thết nào? Các em trả lời rằng các em rất vui khi sinh hoạt chung với nhau. Nhất là nhằm mục đích phục vụ cộng đồng với khả năng của các em. Tuy các em rất bận rộn bài vở, nhưng hễ tuần nào có văn nghệ là các em sẳn sàng tham gia. Có nhiều lúc, trong một tháng, các em tham gia đến bốn lần, hầu hết mỗi tuần.

Được biết các trang phục trình diễn của các em có được là nhờ từ lòng hảo tâm của các hội đoàn trong vùng cộng đồng và lần gây quỷ vào ngày 26 tháng 4, năm 2002 vừa qua. Trong tháng Tư vừa qua ban vũ Lạc Hồng gây quỷ gần $2000. Bảy tháng qua, số tiền đó đến nay chỉ còn lại một số ít ỏi. Vì vậy ban tổ chức, cũng như ban cố vấn, quyết định tổ chức một buổi gây quỷ vào ngày 1 tháng 3 năm 2003 tới.

Vào ngày 1 tháng 3 tới, ban vũ Lạc Hồng sẽ trình diễn buổi văn nghệ với chủ đề, "Thời Trang và Tuổi Trẻ" nhằm bảo tồn văn hóa và nhạc cổ truyền Việt Nam. Ngoài ban vũ Lạc Hồng ra, chương trình được góp mặt của các ca sĩ tài danh và đang được mến mộ hiện nay như, nữ ca sĩ Như Quỳnh, nữ ca sĩ Diễm Liên, nam ca sĩ Trường Vũ, nam ca sĩ Kevin Khoa. Chương trình sẽ được được điều khiển bởi nhà văn Nguyễn Đức Nam (chủ nhiệm báo Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới) và cô sướng ngôn viên đài phát thanh vùng Hoa Thịnh Đốn, cô Kiều Thu.

"Thời Trang và Tuổi Trẻ" sẽ tổ chức tại nhà hàng Maxim Palace từ 6:30 pm đến 1:00 am. Chương trình gồm có ca, cổ nhạc, thời trang, vũ, dạ vũ, dạ tiê.c. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Tống Ngọc Hương ở số (571)237-9282.

Ban tổ chức xin hân hạnh mời quý vị đồng hương tham gia đông đủ.

Trân Trọng


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả