Bâng Khuâng
buổi sáng thức giấc
tưởng như còn đang ngủ
nhưng khi nhìn thấy ánh nắng chói chang
không biết có giấc mơ nào
dám hiện rõ ràng không nhỉ ?
tôi tìm dấu chấm hỏi
dấu chấm hỏi thường tôi chỉ chấm cho có lệ
dĩ nhiên lệ không là nước mắt
tôi ít khi nheo mắt để nhìn kỹ con dấu
đây là lần đầu tiên tôi nhìn tỉ mỉ
lần đầu hai tiếng dễ thương thật
ừ ... lần đầu
trong cái đầu bướng bỉnh của mình ?
như bao lần ...
tôi nhắc thầm ...
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn