Lời Ngỏ Dễ Thương
Một tháng rưỡi nữa sắp trôi qua, cùng với công việc của khách hàng là chúng tôi nhận được thông báo của Xếp tự sắp xếp lấy mọi thứ của riêng mình và của công ty để dọn nhà.
Buổi sáng, sau màn mưa qua đêm bên khung trời trong xanh là cơn gió se se lạnh của đầu mùa lùa vào nơi khe cổ áo dựng hờ lên . Qua lối gạch bên hông căn nhà khi xưa là nơi để các chủng sinh tá túc, tôi thấy ánh đèn quen thuộc trong căn phòng ấy vẫn còn chìm trong giấc ngủ vùi, thì ra, anh vẫn chưa có mặt !. Đứng chờ người đông nghiệp đến mở cửa ở dưới mái hiên của căn nhà đối diện, tôi mông lung nhìn cảnh vật mà nghĩ đến cảnh sắp phải xa một tầm tay.
Tặng gì cho nhau ngoài sự ngượng ngùng khi bất chợt bắt gặp ánh mắt trìu mến, lo lắng và những lời tâm sự đau xót một cách chân tình của anh gần đây luôn giành cho tôi như anh em trong gia đình ?.
- Tại sao anh không liên lạc với LyLy nữa khi mà anh không thể nào quên được cô ấy ?.
- Vì trong khi quen anh, LyLy đồng thời cũng có quen một người khác !.
- Nhưng đó chỉ mới là quen thôi mà, sao anh bỏ cuộc sớm thế ?.
Không phải tự nhiên mà tôi còn nhớ hai ngày liên tục, anh đã viết và xé bỏ đi rất nhiều tờ giấy đầy những lối chì hằn đậm ở trên ấy.
- Như thế tốt hơn em ạ, vì anh không đủ khả năng đeo đuổi theo mãi với thời gian và bản thân anh cũng không có gì để mang lại hạnh phúc cho LyLy được.
Tiếng giày đi ở ngoài hành lang báo hiệu không gian đâu chỉ có hai người . Vội vàng tôi và anh cùng ngưng lấy câu chuyện .
- Em lên phòng tài liệu lập danh sách những cái nào mình sẽ phải mang theo, có gì vào giờ nghỉ trưa mình gặp lại nha .
- Ừ, nhưng trên đó lạnh lắm, em khoác thêm áo ngoài của anh cho ấm.
- Thôi anh ạ, em đã có cái của mình rồi .
Chào anh, tôi bước về phía chiếc cầu thang gỗ loáng bóng màu xậm xoắn ốc nơi chỉ có mình tôi với mớ bản vẽ bụi bặm của mấy chục năm về trước mà ...
... Torn Between Two Lovers, âm hưởng của bài hát ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi nhắc về một chiều xa xôi đó.
NXXEWS 21.04.2005
Người là gió nhưng tình đừng là gió
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay ..