Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đoản Giang Khúc VI - Giấc mơ



Gương mặt nhìn nghiêng với nét gì đó quen thuộc lúc rõ, lúc mờ của dáng người đứng bên thành cầu đã thôi thúc tôi mạnh dạn tiến đến gần hơn. Và rồi khi hai khoảng cách không còn xa mấy nữa cũng là lúc người đó quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười . Bất ngờ, không ngăn được cơn xúc động, trong nghẹn ngào tôi đã ....

... đã kêu tên người bạn ấy vào giữa màn khuya !!!.

Tim đập nhanh, tấm mền vắt trên đầu gối, tôi bần thần ngồi hồi lâu ở trên giường, dõi nhìn về tấm màn treo nơi cửa sổ lờ mờ ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuyên qua.

Giấc mơ, đâu phải là cơn ác mộng như thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ?. Thấy mình trở nên lạnh ngắt nằm giữa những người không còn hơi thở cho dù chỉ thoi thóp ?!. Để rồi nhắm mắt, tôi nằm chờ trời ngoài kia hừng đông cùng với nỗi đau của năm nào như đầu con sóng vẫn cố trườn lên trên mặt đá lỗ chổ nhám xanh, không ngừng trêu ghẹo với quá khứ.

" Người bạn ra đi với lá thư từ biệt, với lời mong muốn cuối cùng là tôi hãy quên và xem như chúng tôi đã không là bạn của nhau ".

Tưởng chừng hai chiếc bóng, cùng vạn nẻo dọc ngang ở hai phương trời khác biệt, chúng tôi đã không còn hy vọng đối diện với nhau cho dù chỉ một lần nữa. Thế mà vào bốn giờ sáng hôm nay và liên tiếp những ngày qua, tôi vẫn mơ thấy bạn về đứng ở xa nhìn về phía tôi với ánh mắt thật buồn. Lời giải đáp từ hình ảnh mơ hồ, tôi vào công ty vùi đầu giải quyết mớ công việc ngồn ngộn của tên đồng nghiệp lấy hai tuần qua Mỹ đi du hí với vợ. Phần thêm cái pc của tôi nổi chứng bất trị, cứ ỳ ra treo máy hết cả chục lần. Trên đe dưới búa, bỏ quên đi sự kiên nhẫn từ nào giờ, tôi quay sang bóc lột lấy sức lao động của chính mình.

Chiều về trong cảnh nhà vắng vẻ, tôi đã ngạc nhiên trong an tâm cùng thương xót nhận được lá thư từ bạn với hai câu hỏi kèm theo:

- Vậy chứ lúc Khanh buồn nhất, thì Khanh phải làm gì ?.

- Nếu ai làm Khanh buồn, Khanh phải làm sao ?.

Gấp trả lá thư về theo nếp cũ, tôi nằm vật ra giường cố thả mình chìm vào trong một giấc ngủ không mộng mị.

Giấc mơ ngày sau,

NXXEWS 05.05.2005







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả