Niềm Tin Sống

Động vật có tiến hoá , lịch sử tiến hoá đã chứng minh điều đó .

Từ sống dưới nước , nửa nước , nửa cạn rồi lên cạn hẳn .

Từ đi khòm , đến đi thẳng, sống trong hang động , giữa rừng hoang , ăn thịt sống tồn tại , rồi cuộc sống đi lên biết tổ chức hơn , sống có vệ sinh tránh những mầm bịnh tiêu diệt hàng loạt chủng loại của mình .

Thật là cả một quá trình chứng minh thật hùng hồn ao ước muốn được hoàn thiện .

Đó là về thể chất , còn về tinh thần thì sao .

Cái này là suy nghĩ rất riêng .

Giữa hai người khác phái , lắm lúc và đã có nhiều lúc người ta không thể tin được hai người đang rất là hợp ý bên nhau lại không có tình ý gì với nhau .

Nghĩ vậy cũng không oan , suy ra từ bản năng sinh tồn và tâm lý bảo vệ nòi giống mà , phải hợp nhau mới gánh vác chung những việc to lớn hơn việc cá nhân , đúng là đúng mười mươi đi chớ .

Nhưng thời gian trôi thời gian , e rằng nghĩ như vậy mãi , có còn hợp hay không !

Về tinh thần , nói trắng ra về mặt cảm xúc , con người cũng có những sự tiến hoá .

Lúc này , cũng dễ tin rằng hai người khác phái tâm đầu hợp ý , cái đích cuối cùng không nhất thiết phải là hôn phối , họ vẫn ước phải chi mình gặp người đó sớm hơn , nhưng đó chỉ là mơ ước , khởi ra từ niềm vui họ tìm thấy một người đồng hợp với mình trong hiện tại và ước mơ đó mới quá nên họ chưa định được điều đó không thật , vì nếu có gặp nhau sớm hơn , chưa chắc gì cùng hai người đã hiểu nhau hơn như lúc này nếu không qua những gì mà đường đời đã bắt họ trải qua trước khi gặp được nhau .

Không cứ thấy ai ngoài chồng , ngoài vợ mình hợp với mình là mình có cơ hội có một hạnh phúc khác , con người , với suy nghĩ đúng đắn , sẽ đứng được chỗ mình đang đứng và thầm cám ơn cuộc đời đem tới cho mình một nhân tố khác làm hoàn chỉnh cuộc sống của mình hơn , khác với trước kia , họ tự khép cánh cửa sau khi đã có gia đình .

Đó là sự tiến hoá về tâm linh rõ rệt nhất mà ai cũng có thể nhận ra trong cuộc sống để thấy đời sống thật phong phú , đa dạng xung quanh và trong cảm xúc , trong cảm giác cảm giác xảy ra ngay trong chính bản thân mình .

Niềm vui không có tuổi , hạnh phúc không chờ thời gian và tin yêu không phụ thuộc vào khoảng cách .

Cảm xúc con người có tiến hoá như cuộc đời cúa họ mỗi ngày được nâng lên .

Và điều đó cho tôi niềm tin sống .

Cho một ngày .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả