Tội Con

Tội Con

" Bi ơi, tao có bầu mày tao chửi thề nhiều quá nên bây giờ mày sinh khó khăn với tao như vầy hả Bi ? "

Tức quá, tôi kêu đại thằng Bi bằng mày rồi mắng nó như vậy vì không hiểu nó bực gì sau một ngày tới trường nó về nó hành tôi chịu không nổi . Mặc cái quần cho nó phải mặc đúng ý nó muốn, mang vớ cũng vậy, để cái khăn lên mặt nó chùi cái chỗ nó cho trước rồi mới chùi được cái chỗ tôi muốn chùi sau. Trời, may mà tôi chỉ có một thằng quý tử, tôi có thằng thứ hai chắc tôi giọng cho thằng Bi một giọng rồi ra sao thì ra.

Đang mặc cái quần cho nó, thấy nhịn nó nãy giờ, chắc thằng Bi đâm vui, nó nhảy cẩng lên, đụng mạnh cái đầu nó vào ngay hàm răng trên của tôi không biết vì lý do gì đang há ra, cắn mạnh vào môi dưới, tôi nghe mằn mặn môi và đau đớn vô cùng . Khuông mặt Bi đổi sợ hãi , tôi chạy vào nhà tắm coi kiếng, máu chảy từng giọt, đau quá chừng là đau đi, Bi đứng chết trân ở đó, miệng liên hồi :" Má, má, con xin lỗi má , con thổi cho má hết đau, má đau hông ". Trong lòng tôi nghe có tiếng:" Ông nội mày, làm gì được nửa, đau quá chừng" tôi suýt xoa , mặt Bi vẫn chưa hết sợ hãi .

Tội con quá đi. Tôi có máu tam bành, nó không dám lại gần lúc tôi giận, cứ đứng khép nép rồi run, nó sợ tôi đánh liên tục vào mông nó như mọi lần nó làm tôi giận mà . Tôi hiểu Bi rất sợ tôi những lúc như vầy . Hiểu rồi , tôi tội con vô cùng, thương con mà không biết nói làm sao dù đau qúa đi , cái môi dưới đã sưng lên .

Tôi dắt tay nó " đi ra ba với má "

Chồng tôi vừa thấy cái môi tôi thì hoảng, không rõ chuyện gì , tôi kể đầu đuôi và bảo anh ôm thằng Bi đi, tội cho nó quá, sợ mẹ mắng , cứ đứng im lặng mà nổi sợ trên nét mặt vẫn chưa tan .

Hai ba ngày rồi môi vẫn còn sưng (quái thật), Bi vẫn nhìn vào đó và hỏi tôi " má còn đau không ? " , cứ nghe con hỏi vậy, nói thật là cái đau đớn trong tôi đã tan đi đâu mất không phải hôm nay mà lâu lắm rồi .

Cho Bi của Má .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả