Người Bỏ Trời Mưa Ngâu

Trong mặt người -
có những mộ bia ,
những vòm nhang khoí
Hư hao bóng tối
Và âu lo mặt trời .

Trong tim người -
có lời trăn trối âm thầm
Có đời cuí sợ căm căm,
những giọt nước mắt nẩy mầm
làm mưa khô bao la chông chênh

Trong lòng người -
vực tối
Trên tay người -
vòng chạy
Từng bước chân nuốt vào số kiếp
đắng cay
Từng bước chân theo lời réo gọi - mạch nguồn

Người về lòng đất -
(Có về mai sau ?)
Người rũ số kiếp bỏ trời mưa ngâu
Từng muà hạ trắng mai ta -
lao đao
dãi dầu .

Người về rồi hết -
mắt nào trông theo !
Giữa vòng nhang khoí đôi tay cố niú
Ngày vưà tàn tạ đã nghe
cô liêu
muôn chiều

Người đi rồi đó
Bỏ trời cho ta
Kí ức là cả biển đời bao la
Làm sao sóng dậy không qua
traí tim
vở oà !

......
Trong giọt nước mắt hôm nay -
có lòng người -
vực tối
chân thành
(Trong mặt đời - ôm hồn người
cắm cúi chạy quanh .)


(viết cho một người thân)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả