Mai kỷ niệm nhớ ...
Em muốn quên ...
Anh bỏ đi đâu , hay anh còn ở đó , anh bỏ đi đâu , hay anh còn ở đây , anh không nhìn em , nhưng em vẫn thấy anh ...là thật đấy !
Những tháng ngày ta có nhau , em sẽ không bao giờ quên mau , nhưng ...
trên giòng sông đời hai ngã , lời tạ từ cũng đã nói thiết tha , thôi mình chia xa , sẽ coi nhau như kẻ lạ ...
Nghe sao buồn ghê anh ạ , nghe sao mà phũ phàng qúa ...
Em biết anh quen , quen thân hết mọi người , ngoại trừ em thôi ...
Lời ngọt ngào anh cho , cho cả thế gian , không cho em dù là giả dối ...
Nhất định anh không tiếc nuối , dù thơ em chưa lần nào phản bội ....
Biết mùa xuân hoa tươi , biết mây trời vẫn trôi , thơ không còn tơ rối ...
Biết giờ anh đang vui , biết giờ em không buồn , chỉ nhớ thôi ...
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn