Nỗi nhớ nào theo em
Chiều xuống chậm ...
Nỗi nhớ nào theo em về đây
Em không rõ anh ạ ...
Thời gian đi qua vô tình qúa
Em dở lại trang thơ đầy , chỉ một trang
Sang trang mới
có duy nhất một bài thơ thôi
Lạc lõng ...
Từ lâu lắm rồi thơ bỏ em
Hay em xa thơ
từ ngày mình mất nhau
Em chẳng biết tại sao đâu
Muà xuân sắp qua
Mùa hạ sẽ về
Rồi mùa thu đến
Còn bao nhiêu thương mến
đời dành cho em ...
Chờ hết mùa thu
buồn theo lá vàng về viên miễn
Mùa đông sẽ hiện diện ...
Lạnh gía , cô đơn , đưa tiễn ...
Nỗi nhớ nào theo em ...
Em buồn mây tím qua đây
vô tình thả xuống sợi dây tơ vò
tơ vò em gỡ bằng thơ
đứt rồi em tiếc ngẩn ngơ anh à .