Bạn Đường

Làng Bách Hợp, tên gọi của một nhóm hướng đạo, vừa tổ chức một buổi đám cưới cho một người trưởng nhóm; để chúc mừng anh ấy cưới vợ. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, bên cạnh tiếng bập bùng của lửa.

Một người đàn ông đứng tuổi, cũng là một trưởng hướng đạo thâm niên, đã cưới vợ cách đây 37 năm; nói về kinh nghiệm vợ chồng, cuộc sống gia đình, và làm thế nào giữ hạnh phúc như phút ban đầu.

Bí quyết giữ vững hạnh phúc của vợ chồng là xem nhau như một người bạn đường. Chứ không phải xem nhau như vợ, chồng. Thông thường mỗi cặp vợ chồng, sau khi cưới xong, càng ngày, sự nể trọng đối với nhau không còn. Sống với nhau mà không có sự nể trọng dễ dẫn tới sự xem thường và đối sử thiếu nhân cách. Sự xem thường và đối sử thiếu nhân cách sẽ làm tổn thương tình cảm của nhau. Ví dụ được đưa ra ở đây đó là một câu chuyện hết sức đời thường.

"Khi tôi đi làm về, người mệt mỏi, muốn để nguyên đồ dơ bám đầy bụi bậm rồi lăn ra ngủ, mặc cho tất cả... (nếu trong nhà tôi chỉ có người vợ, hoặc chồng). Còn nếu trong nhà tôi đang sống có người bạn đến chơi, tôi sẽ không làm vậy. Mà có lẻ, tôi sẽ tắm rửa, vào bếp nấu một món gì đó đãi bạn. Hay ít nhất cũng chào một câu xã giao để vui lòng bạn. Cho dù đó là điều tôi không ưa thích và có vẻ miễn cưỡng lắm, nhưng vì nể bạn, nên tôi cũng vui vẻ để làm. Vì vậy, trong cuộc sống vợ chồng, ngoài sự sinh hoạt "vợ chồng" ra, chúng ta cũng nên nể nhau như một người bạn. Sự kính nể ấy sẽ đem lại hạnh phúc về sau."

Ngoài ra, chúng ta nên xem nhau như người bạn đường vì người vợ, chồng, của chúng ta sẽ cùng chúng ta song hành trên quảng đường còn lại cho đến cuối cuộc đời. Trên chặn đường đời như vô tận này, sẽ có rất nhiều chướng ngại và bệnh đau. Chúng ta nên chăm sóc lẩn nhau trong tình thương của vợ chồng và đối sử với nhau như những người bạn chí thân.

Mong rằng hạnh phúc của các bạn được mãi mãi bền lâu, muôn đời!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả