có phản bội hay không
- Papa, người việt, cùng 1 đoàn ngọai quốc, đi đánh người việt, đại diện VN, thì có phải là phản bội không?
- con hỏi vì chuyện chú....... phải không?
TT có 1 anh bà con, là sĩ quan VNCH, đến nhà chơi cách đây vài tuần, và dĩ nhiên là vấn đề trong câu chuyện vẫn chung quanh quốc gia và phản bội
- Không. Chuyện nầy là chuyện của con
TT có đứa con 16t, vô địch Canada về karaté , kata & fighting, 2004 hạng Junior
thứ 7, vừa rồi, nó thắng vẻ vang lần nữa trong cuộc tranh chức vô địch Junior 2005 Canada về Shotokan
Đoàn Canada trong đó có nó sẽ đi VN hè nầy và sẽ gặp đội karaté VN tại SGN
- tại sao con hỏi như vậy ?
- vi con thấy con sẽ "chiến đấu" với người VN, và con ái náy
- con đã đánh với vài đứa VN trong club của con hôm qua, và trong các clubs của các provinces Canada khác nữa, con không có vẻ ngại, không thắc mắc. Sao bây giờ con hỏi
- vì đánh nhau với các người VN hôm qua, tất cả tụi con là canadian.
Về VN, tụi con là người VN cùng với người "ngọai quốc" đi đánh người VN . Bối cảnh giống như con đã nghe trong mấy giờ lịch sử mà giáo sư đã nói về chiến tranh miền Nam VN
- Những người miền Nam chiến đấu dưới lá cờ VN chống lại những người VN khác dưới lá cờ CS quốc tế. Cái nhìn thế giới đối với vấn đề VN hơi méo mó vì CS tuyên truyền hiệu quả hơn
- nhưng con, dưới lá cờ Canada, đại diện cho Canada sẽ đánh người VN đại diện VN
- Con là người gì ?
- con là Canadian-VietNamese. Con ra đời từ người mẹ không phải là VN, và trên nước Canada, trước khi con biết con là VN.
Con cảm thấy dân canadian dễ dàng chấp nhận người khác giống, khác xứ. Còn người VN, với thế hệ không còn trẻ, sự kỳ thị có rất nhiều
- Con cảm thấy con không phải là người VN ?
- Con không hẳn Canadian, và không phải là người VN thuần túy. Con không nghĩ là hiện nay vói khuynh hướng toàn cầu và hội nhập, quan điểm "thuần túy" sẽ tồn tại lâu. 50% máu trong người con là VN, con đã cảm thấy thoải mái khi ở VN 2 năm với Papa.
Nhưng nhiều lần, con không cảm thấy thoải mái với người VN, nhứt là người lớn tuổi, nhứt là ở VN
- Khi con đánh người VN, con nghĩ gì
- Con xem nó là đối thủ chứ quốc tịch hay màu da không quan trọng
- Con có xem nó tượng trưng gì khác không
- Lần nầy thì có. Dù muốn dù không. Con muốn đánh nó để trả thù 1 phần nào về việc vì chê độ mà nó tượng trưng nên gia đình phải ra đi
- thế thì tại sao con thắc mắc
- Vì con nghe Sensei nói là bên VN thiếu phương tiện và tài chính, nên tụi nó không đủ kỹ thuật để tranh đấu. Và tụi nó hay dùng chiến thuật "strreet fighting"
- Con sợ ?
- Không. Nhưng có 1 traong 2 việc sẽ xảy ra :
nếu trọng tài nghiêm túc áp dụng luật karaté, tụi nó sẽ dễ bị loại.
Nếu trọng tài không nghiêm túc, thì dễ dàng đổ máu, vì tụi con, và nhất là con sẽ không dùng self control nữa mà đánh hết mình, xả láng
- thế sao con thắc mắc
- Vì con thấy tội nghiệp cho bên VN bắt buộc phải mang biểu tượng nặng nề.
- Như binh sĩ miền bắc hồi xưa....
- Papa chưa trả lời câu hỏi của con
- Canada đã cho con rất nhiều và xem con như 1 người Canadian hoàn toàn, trọn vẹn.
VN chưa có ý gì với con. Ngay cả hiện nay, VN không nói gì, cụ thể hay trên nguyên tắc, là con là dân VN hay không và
dân VN, nhứt là người lớn tuổi, có khuynh hướng xem người VN ở ngọai quốc "không phải" là dân VN.
Đánh 1 người VN, đại diện VN, dưới lá cờ Canada (trên y phục có lá cờ Canada) không phải là phản bội khi con không có quốc tịch VN, và chính phủ VN không chính thức xem con là người VN.
- Nhưng con biết có 1 số người VN vẫn xem những người như con là VN
- Con có chiến đấu với các người VN đó đâu, trong Karaté cũng như trường đờì, trong mọi lĩnh vực khác, dưới lá cờ canada
ừ thì khó hiểu trái tim
nhịp nhanh nhịp chậm ... đắm chìm bao mơ
ừ thì còn nắng còn .... thơ
còn chai rựơu đỏ ... còn mơ ..... cuộc tình
http://www.facebook.com/profile.php?id=1372114187#!/profile.php?id=1372114187
http://thugiang.wordpress.com/
blog.360.yahoo/blog-ycbGCmEgNah8Q4todY4yA6U-;_ylt=AjYRr1ZjIYVvF5h1Np