Đức Trí Quế Anh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sinh Tồn



- Quác!!!
Hắn bật dậy khỏi giường giữa đêm chạy ra vườn, chỉ còn kịp nhìn thấy cái bóng trắng bị kéo vụt lên thành tường rồi biến vào khoảng đen.
Từ đó mỗi đêm hắn ngủ không yên, nín thở lắng nghe từng manh động từ phía vườn vọng vào. Có đêm hắn vụt bật dậy chạy ra vườn, nghe ngóng, banh mắt chọc vào khoảng đen của đêm về hướng bờ tường. Gió lạnh, hắn lủi thủi vào nhà. Tiếng "quác" theo hắn vào giấc ngủ mộng mị.
- Quác!!!
Hắn lao ra vườn, lại trễ. Hắn bần thần cả mấy ngày.
- Quác!!!
Hắn nghe rõ mồn một nhưng không lao ra khỏi giường. Hắn như đã bị đóng đinh xuống giường. Và hắn bật khóc, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như khắc ấy.
Sáng, hắn ra vườn, tưởng như còn ngửi thấy mùi tử khí của đêm qua. Đàn gà con đã bớt đi nửa vẫn còn chưa hết kinh hoàng, ba chiếc cổ ngưỡn ra thụt vào ngơ ngác đến tội. Hắn ngỡ như nghe được những nấc nghẹn trong tiếng "cục cục" của gà mẹ đang cố gắng một cách miệt mài, hay khờ khạo, để dấu đàn con đã lớn quá khổ dưới đôi cánh bé nhỏ của mình. Hắn chợt ước gà mẹ có thể khóc.
Hắn ra sức đặt bẫy nhưng vô hiệu. Hắn bắt đầu rình rập, miệt mài kiên trì đến mức khờ khạo. Hắn rình rập trong một nỗi căm khó định.
Nhá nhem chiều, không gian và cảnh vật đã bắt đầu nhập vào nhau. Có động đậy trong lùm cây che bờ tường. Hắn nín thở. Bóng đen di chuyển cẩn trọng, lén lút một vẻ bất lương trên bờ tường phía nóc chuồng gà. Nắm chặt hòn đá cỡ lớn trong tay, mắt mở lớn, hắn vụt khỏi chỗ núp, ném mạnh. Hắn nghe một tiếng gào khan, bóng đen rớt khuất bên kia bờ tường.
Hắn bắt đầu có những giấc ngủ yên mỗi đêm. Một đêm. Hai đêm. Đêm thứ ba, hắn choàng dậy bởi tiếng khóc vẳng từ đâu đó phía bờ tường. Hắn lần đến, rọi đèn dáo dác sang mảnh đất bỏ hoang bên kia bờ tường. Và hắn thấy thật rõ, trong đêm tối kịt, những con mèo con mắt còn ướt với những bước chân xiêu vẹo, chúng cố gắng một cách mỏi mệt nút những nấm vú lép. Mẹ chúng không cử động, mắt khép hờ có những con kiến bậu, bệt máu trên lông đầu đã khô...
Hắn thất thiểu quay về, thức trắng đêm.
Ngày hôm sau trong lúc đi chợ mua thực phẩm, hắn bất giác dừng lại ở hàng "Cat Food"...

031002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả