Hoa hậu Cao Niên Virginia 2005
Hoa hậu Cao Niên Virginia 2005
Tại sao lại chỉ có thi hoa hậu cho người trẻ ? Nguời già cũng đáng được cổ vũ để đi thi lắm chứ . Đâu có nghĩa già là không đẹp, là bỏ đi, là hết xí quách, là phải trông cháu nội/ngọai ???
Để cuộc sống của “phái đẹp” khi đã có tuổi vẫn có ý nghĩa, vẫn tạo cơ hội cho các “ bà già “ có những họat động có ích cho cộng đồng chung quanh, một hội phi chính phủ đã có ý nghĩ tổ chức cuộc thi Hoa hậu cao niên. Cuộc thi này dành cho các phụ nữ ngòai 60 tuổi và tiêu chuẩn thì không chỉ là nhan sắc mà còn là những họat động có ích ..
Năm 2005 là năm thứ 25 của cuộc thi Hoa Hậu Cao Niên tại Virginia.
Năm 2004, có tổng cộng 12 ứng viên và
một phụ nữ Việt Nam đã đọat giải Hoa hậu. Đó là bà Jackie Bông Wright
Năm 2005 có
6 ứng viên
Peggy Gower, 62 tuổi,VA, bà thích piano
Betty Ann Graves 67 tuổi, Alexandria,bà thích thơ
Suzann Howe, 64 tuổi, thích Burke
Wendy Pinhey, 61 tuổi,Annadale, thích IT Girl
Barbara Jackson, 73 tuổi ,Virginia, thích hát
Beverly Wetherbie, 67 tuổi, Alexandria, thích khiêu vũ
Các ứng viên chỉ trình diễn tài năng và trang phục thời trang tự chọn, không có y phục biển !
Bà Beverly Wetherbie, 67 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình thon thả, bản khiêu vũ đẹp mắt đã đọat giải Hoa hậu Cao Niên Virginia năm 2005
Xin lỗi, Hòang Lan Chi
đã không kịp chụp riêng Tân Hoa Hậu vì bận ..thu dọn chiến trường (là cái máy ghi âm cồng kềnh, dây nhợ tùm lum trong bóng tối của sân khấu ).Máy ảnh thì..dỏm, đâu chụp được xa
Qua màn hai là …ẩm thực. Một chị trong nhóm đã mời Tân Hoa Hậu đến bàn và Lan Chi chỉ
xin đứng vội vào để người bạn bấm máy vì còn lo ..trực tiếp tuờng thuật về Đài Phát Thanh cuộc thi này.
Viết tại Rừng Gió Virginia 2005
Hòang Lan Chi