Chả Ra Làm Sao Cả
Nó yêu cái anh đó quá chị nhể
Yêu thế quái nào được, hắn tán nó quá , nó chết vì lời tán thôi, chả phải yêu đâu nhá .
Thế hắn tán gì mà chị bảo nó chết nào .
Ôi dào ơi, đây cô xem , hai ba nước như chị còn chết nữa là ..
Đây , con bé bị sẹo mặt , thằng ấy bảo sẹo càng hay , cho anh mi vào cái sẹo
Con bé lùn tịt , thằng ấy bảo nó chỉ bé người nhưng tâm hồn thì sâu sắc và rất đẹp nhưng đàn ông không đủ kiên nhẫn hưởng nên nó biết cho nó hưởng cái tâm hồn đó .
Thằng đáo để thật
Còn đây nữa này
Thấy nó vô duyên , con bé chửi vài chữ , thằng ấy bảo biết chửi càng hay , càng chửi càng thấy tình , thế ... Toàn là cái xấu lôi ra , nó khen cả , con bé biết đường nào mà chạy nào . Rách việc thế chứ lị .
Chị cứ cho thằng ấy rước con bé về , xem nó đối xử sao chị .
Ối , cô bảo tôi giao trứng cho ác à , cái thằng đã thế , chưa được thì ăn mày cũng là tiên , nó được rồi nó lại quật cho con bé ốm người ra chứ lại .
Sau đó là một đôi mày chau lại và một cái cảm giác đau đau trong trái tim , cái đầu thì nhận ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì nó đã trên 30 rồi .
Đời đúng là chả ra làm sao cả .
Tình đã qua giờ chỉ là dĩ vảng
Kỷ niệm xưa như máu đọng trong tim
Trái tim xưa như như cũng biết lặng im
Tạ ơn anh vạn lần em muốn nói .