Đêm Không ngủ (nó12)
Đêm qua
Trời buồn lạ
Nó nghe lòng xót xa
Năm xưa
Ngày tháng ấy ...
Cha nhỏ giọt máu đầy
Mớm môi con sức sống
Thay dòng sữa Mẹ hiền
Cha
Hoá người thiên cổ
Con
Lớn đến hôm nầy
Kinh đêm vang lời khổ
Sống dậy nỗi oan hồn
Chúa ơi ! xin phổ độ
( Đại Từ tự tâm Kinh)
Đoạn trường đầy hư ảo
Cát bụi nào ???
Phù sinh !!!
Cha ơi ...!
Buồn vạn kỷ
"Mảnh khăn đầu trắng tinh"
Một chuyến với hành trình
Thâm tình trong ký ức
Phù du kiếp nhân sinh
Hoang mang niềm ray rứt
( Nó đêm nầy bâng khuâng )
Nó quỳ Nhan Thánh chúa
NGÀI dang tay quỹ lạo
Nó qua cơn bão lòng
Vất vả đời long đong
Nó khổ mình rêu phong ...
(cho ngày Lễ cha 06/18/05)