Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mừng


MỪNG .... mừng bạn được tuổi 30
30 tuổi đời ... nghe thiệt ớn ghê !!!!
Phải chăng là nữa cuộc đời
Thì 30 năm nữa mình sẽ đi đâu ???


Bạn ơi suy nghĩ chi nhiều
Nên vui từng giờ với người mình thương
Ai biết tương lai vui buồn
Lý tưởng nên giữ, mộng ước nên tìm


Bạn ơi tuy phố vắng rồi
Nhưng bạn cứ nhớ còn người đồng tâm
Vui lên bạn tốt ở xa
Trong đời chỉ có một lần 30 !!!!

Thanh Châu tặng SN
10.12.2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả