Bi Của Má

Bi Của Má

Sáng nay đưa Bi vào nhà bác trông dùm , nó bị la vì nhõng nhẻo , nó khóc mà không dám khóc to , tôi thấy tội Bi quá . Buồn quá chừng vì thương nó chỉ mong ngày hôm nay qua thật mau , tôi về nhà đợi nó về .

Ngày nào về, Bi cũng kiếm mẹ , không thấy dáng tôi trong nhà , nó hỏi bố nó một tiếng, bố chưa trả lời , tiếng thứ hai tôi đã nghe chút hốt hoảng trong đó , nó chạy tìm tôi khắp nhà . Bi thật là đứa con có lòng lắm . Tôi làm gì nó cũng đòi phụ , nhất là lấy đồ từ trong máy sấy ra , nó mang vào giường với sự cẩn trọng, sự cẩn trọng đó tôi không mong đợi từ một đứa bé mới hơn 3 tuổi .

Tính tôi rất cẩu thả , do suy nghĩ tôi có , tôi thấy trên đời nhiều thứ còn quan trọng hơn những điều tôi không để ý . Nhưng Bi cho tôi cái nhìn khác , nó bảo không phải vậy đâu , Bi chỉ cho . Tôi ráp đồ chơi cho nó , nhìn qua loa , ráp xong rồi thôi , nó bảo không phải , nó ráp lại đúng y chang, trước đó tôi ngồi trên cái ghế , xuống đất chơi với nó , thấy tôi ráp không được, nó lại nói , " má ngồi lại trên ghế đi , má không ráp được đâu " làm tôi buồn cười quá .

Tối lên giường , Bi thẩy cho tôi cái gối rồi bảo " cái gối lông má thích nè má " , tôi nói đâu đó chỉ một lần , vậy mà Bi nhớ , chả là cái gối lông vịt đó làm cổ tôi đỡ đau hơn mà . Đau đớn gì trên mình tôi đều có thể chia xẻ với Bi , nó bảo nó thổi cho khỏi đau, nó xoa cho khỏi đau , một đứa con trai như vậy , tôi còn mong mỏi gì hơn hả .

Hôm nay thấy nó khóc nấc vì sợ khóc lớn bị la thêm , tôi xót xa quá . Nó ngái ngủ ra vậy .

Có lúc Bi ngồi trong bathroom nó gọi giật tôi vào , tưởng gì nó bảo lấy đồ chơi cho nó , lúc khùng chắc tôi đã chửi kêu nó điên , đi nhanh rồi ra , ai lại chơi trong đó , nay thử coi sao , Bi chỉ cho tôi chỗ đồ chơi nó cất rất chính xác và bảo tôi ra lấy dùm . Tôi vào bảo không thấy , nó nói có mà rồi không nhờ nữa , lúc ra nó chạy ngay tới chỗ đó và lấy ra rồi đưa cho tôi xem .

Tôi viết nãy giờ mà vẫn chưa nguôi thương thằng Bi và nhớ thằng Bi , phải chi tôi đừng có thấy nó khóc sáng nay tôi đã bắt tay ngay vào buổi sáng làm việc của mình .

Tôi thương thằng Bi lắm, Bi ơi , chiều má con mình lại chơi nhé .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả