Muối - Mè
Eeeee ... vzèo ..... eeeeee .... vzèo .... eeeee
Tung tấm bao mền sang một bên với đôi mắt nheo nheo, Muối tụt ngay xuống đất rồi nhón chân đi ra chồng sách vở chiều qua dọn dẹp tạm bày ở dưới đất, lần mò tìm tờ báo ở trong bóng đêm rồi ra vén màn cửa sổ lên.
.... sột ... soạt.
.... chátttt .
.... vzèooooo !!!!.
Tức điên lên được cho cú đánh hụt, Muối chặc lưỡi đặt tờ báo lên yên chiếc xe đạp rồi bỏ ra nhà ngoài bật đèn sáng choang.
Đói, cơn đói cồn cào từ lâu đã đánh thức Muối dậy trước khi có mặt con ruồi trâu nữa kìa. Cũng chỉ vì nghĩ đến nhà không còn gì để lục ăn, Muối mới chịu khó nằm ép lưng xuống tấm nệm và cố dùng cái mệt mỏi thân xác mà bắt dạ phải theo tâm.
Hình như ..... trong tủ lạnh có tô cơm nguội vét nồi của ngày hôm kia còn sót lại, nhưng mà .... ăn với cái gì mới được chứ nhỉ ?. Đứng tần ngần nhìn bát cơm hồi lâu, Muối thấy nhớ đến Mè vô cùng và tự hỏi không biết giờ này Mè đang làm gì ?, còn ở đó hay đi đâu ?.
Mấy hôm nay, sao mắc cái giống chi mà trời đổ cơn nóng dữ dội, mặc dù trong phòng làm việc có máy lạnh nhưng Muối và người đồng nghiệp không dám hạ nhiệt độ xuống thấp hơn 20 độ C như phòng đám trai trẻ ngay bên cạnh vì sợ lăn ra ốm. Rồi thì về đến nhà, vẫn cái không khí hầm hập từ ngoài mang theo trên mình mà Muối làm biếng nấu ăn quá xá, bởi ăn vào lại sinh ra nhiệt, chăng có ngừa cũng bằng thừa, thôi thì uống vậy. Một tô bún nhỏ chan với canh tôm khô cà chua, Muối hì hục ngáp dài nấu cho xong bữa cơm chiều rồi lên giường đắp mền miệt mài ngủ miết cho đến khi con ruồi trâu ở đâu bay ra phá tan giấc mơ ... Muối - Mè.
- Mẹ ngủ chưa ?.
- Chưa .
- Mẹ có nhớ cái lọ mè rang Mẹ để ở đâu không ?.
- Thì ở trong tủ đựng đồ khô đó.
- Sao con tìm không ra.
- À quên, Mẹ mang theo hết lên đây rồi.
- Trờiiiiiiii.
NXXEWS 23.06.2005
Người là gió nhưng tình đừng là gió
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay ..