Như Vậy Sao !

Có tình yêu cũng khác , tôi thấy yêu đời hơn dù mới bị boss kêu lên hỏi tổng kết hàng năm . Cái tật hay giỡn gặp không phải lúc cũng lôi ra làm chi . Khi ông hỏi tôi có dự tính gì xa hơn trong nghề nghiệp . Tôi nói thẳng luôn " Chắc ông nghĩ tôi là loser hehe , hơn 13 năm , tôi chỉ ngồi một chỗ , chẳng lên , chẳng đi đâu , chẳng làm gì mới , thôi kệ ông à , nghề nghiệp tôi cũng muốn thăng tiến , nhưng thăng bên ngoài mà giảm bên trong , thật là một điều mất mát . Tôi đã chọn gia đình và thế là tôi còn ở lại đây " . Ông cười ha hả bảo tôi " Tôi không có nhìn cô là một loser ( hehe , không có sao lại cười làm như trúng tim đen " . Gia đình cũng là một focus và tôi tôn trọng lựa chọn của cô " ..

Việc làm thì thế , hôm bữa , tổ tôi mừng một đồng nghiệp nam 30 tuổi , con bà nó , cứ you với I , tôi làm gì biết tuổi hắn, hắn trông bằng tôi chứ ít gì , trời vậy khác biệt giữa tôi với hắn tới 10 năm , tôi la hoảng khi vừa thấy cái bánh tổ đặt cho hắn , tôi vỗ vai hắn cái độp nói lớn " unfair man , you must 40 at least " hehe , hắn mở mắt lớn nhìn tôi , xem chừng chưa hiểu , nếu hắn người Việt , tôi không nghi ngờ gì hết hắn bảo tôi vô duyên cho coi hehe .

Portluck nào hắn với tôi cũng ngồi cạnh , hôm portluck Mexican , hắn chỉ tôi từ đầu tới đuôi ăn sao cho phải cách , đói thấy má còn gặp hắn , tôi theo được món đầu , món sau tôi bảo hắn " leave me alone , ok " , hắn châm thêm " that's not the way it is " . Tôi lơ luôn , ơ cái cha nội này , kỳ thiệt .

Hắn biết tôi có con gái , hắn kể tôi nghe một dọc hắn đã tốn bao nhiêu tiền cho con gái hắn từ giày múa balet , mèo , chó , và những thứ con gái hắn đòi , rồi hắn bảo tôi , tao kể mày thế cho mày sửa soạn kiếm job thứ hai khi con mày lớn là vừa he he .

Không lẽ tôi nói hắn , bộ cha mẹ nào cũng nhu nhược như hắn với con gái hắn sao .

Hehe cho hắn hãnh diện hắn là người cha tốt , tôi chẳng thèm dính vào làm gì .

Hôm nay , hắn mặc áo sơ mi trông ra dáng dễ sợ , hắn cũng mở mắt lớn nhìn tôi , sợ hắn chọc trước , tôi bảo hắn " I cancelled our date tonight man " hắn dí mặt hắn sát vào tôi " what ? " . " I mean you are handsome , man " ...rồi chạy . Sợ hắn chọc lại là chết luôn ..

Có tình yêu cũng khác nhể , tôi bỏ lớp áo tu bên ngoài, đùa với mọi người mặc dù tự tận đáy lòng ,tôi có rất nhiều điều phải trăn trở .

Có phải tôi đã đang mặc cho mình cái áo khác mà đã lầm lẫn nhận mình đã bỏ đi chiếc áo tu hàng ngày mình mặc ?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả