Một Ngày
Buổi sáng,
nắng đã giăng đầy trên phố xá
có hàng cây red oak đứng bên đường
mê man theo vạt nắng xuyên qua lá
... để rồi tự hỏi,
lá đang buồn hay vui ?
Buổi trưa,
tất bật với những cuộc họp chồng chất
mờ mắt trên mớ chữ, ghép lại thành một ngôn ngữ lạ
loay hoay cả ngày
và sự chú tâm của hơi thở cạn kiệt
ngoài kia, lá có buồn hay vui ?
Buổi chiều,
cơn nóng như hất vào mặt, ngộp say khí trời
có bản nhạc du dương, nghe mà ray rứt, chất ngất những nỗi đau
còn con đường sáng nay đi qua
lá vẫn đó ... trên những nhánh cây
khi hoàng hôn về,
lá buồn hay vui với làn xoa dịu của gió ?
Buổi tối,
mùa hè vẫn kéo dài, hơi nóng vây kín, còn đọng trên cây
ngấm ngầm cho một đêm nhiều trăn trở
vẫn thanh âm từ bản nhạc kia, theo từng lời rót vào hồn người
chơi vơi, chơi vơi
bóng tối phủ đầy
lá buồn hay vui .... khi sương đêm ngập tràn ?
-TH (june2005)
Đã quá nửa khuya Trăng mộng chờ
Bơ vơ một bóng giữa rừng mơ
Mơ gì trong gió mà Trăng vọng
Tỏa chút lòng riêng soi lững lờ
-TH