Khó Tính

Khó Tính

Gì thì gì , nàng vẫn công nhận nàng khó tính . Ai biết nàng khó tính , khéo xử một chút lại thấy nàng dễ tính vô cùng . Nhưng ở đời , mấy ai biết khéo xử, nàng cũng thế , lại chả khó với người cần khó , cứ khó đại cả là bao nhiêu người cho mang tiếng khó tính chi . Tại nàng thôi .

Ờ mà ở đời cần gì nhỉ ? Mỗi người mỗi ý . Có ai chưa từng bị người khác nhục mạ , chế giễu quá khứ của mình thì không thể nào hiểu được . Trước kia , mặc trời đất , nàng không cần danh hư, phú quý , yêu đại một chàng chả có tới mái nhà che thân . Hơn Chữ Đồng Tử một chút thì cũng đã có sao ? Có tình , có chí , có lòng cầu tiến, đối với nàng đủ rồi , ai mặc ai . Nàng bây giờ dù có sống trong nhà , nhà cao cửa rộng đàng hoàng, mà lâu lâu vẫn bị cha mẹ lôi cái cha nội bồ cũ ra chửi , chửi tệ lắm, bảo nàng có số sống gầm cầu , may mà nhờ họ mới qua được đây .

Đúng có , sai có , nhưng nghe ra nó an ác làm sao .

Gầm cầu , thật ra chấp nhận quá khứ có gì là khó đâu , người ta nghĩ chế giễu cái quá khứ đó là hạ thấp những giá trị nhân bản hiện tại một con người hay sao chớ . Ờ mà nếu thật nàng có sống gầm cầu thì đã sao . Nhưng mà chưa , thực tế là chưa tới nổi đó, họ nói nặng ra thêm đau lòng họ, đau lòng chính bản thân con gái họ là nàng , mà vẫn chưa vừa lòng .

Nàng bảo , cuối cùng rồi con đã quyết định đi, con thừa sức hiểu con không muốn ngửa tay xin tiền mọi người , con không thấy xấu vì những lời nói đó , con thấy hổ thẹn vì chính người trong gia đình nhục mạ con bằng những lời không đâu như vậy .

Lại mang tiếng bất hiếu vì cãi , nó bảo nó không nhờ ai , nó vô ơn , bạc nghĩa tới thế , thế thì từ giờ không cha không mẹ gì nữa .

Chẳng thấy chua xót trong lòng, những lần đầu nghe tương tự cũng có chua xót đó , nhưng cũng qua , còn lúc này , nghe vậy nữa , nàng nhận ra một sự rạn nức của những tình cảm thiêng liêng trong lòng mình . Nàng ước gì nàng chết đi để mọi người hiểu nàng không tầm thường như mọi người nghĩ mà nàng rất bình thường, cái bình thường cúa một con người có lòng tự trọng , đòi hỏi một sự tôn trọng bình dị , ngay cả trong những cái gì đã qua, cái gì mà người ta vẫn gọi nôm na là quá khứ , nhưng người khác cứ lôi ra và làm đau đầu hiện tại .

Người ta bảo nàng khó tính , có không bạn ? Cho tôi lời nhận xét đi .

Cho một ngày .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả