Ả

Ả mặc cái gì cũng xấu . Hông ả to cành bành sau 3 lần sinh , cái gì xỏ vào cũng không vừa lòng ả , ả thoáng nhìn ả trong gương mà giật mình , nhìn quanh chồng ả đang ngủ say , hai đứa con mỗi đứa chơi một góc , ả lắc đầu quầy quậy, chỉ có thế mà bà ra thế này đây .

Ả xỏ vào cái váy ả thích lắm đã 2 năm nay chưa xỏ, ôi cái váy ngày nào ép sát vào người ả như một sự tô điểm , nay lại tìm những nơi dư thừa ả có mà ép vào , trông như cái tát vào mặt tạo hoá vẫn ưu đãi người đàn bà cỡ tuổi ả vậy . Có chán không cơ chứ .

Ả biết mình không mặc váy được, ả xỏ quần vào, ả thích nhất cái quần màu kem, ối trời , cái đùi sao mà trở nên khổng lồ khi ả nhìn vào gương, đùi ả trông gần với những cặp đùi người ta vẫn quảng cáo uống SlimFast sau ba tháng sẽ thon thả lại mà ả vẫn cười thầm trong bụng những người có cặp đùi to như thế lại còn đưa ra quảng cáo . Nay vô phúc lại là ả . Thế có tuyệt vọng không ?

Ả đổi ý mặc váy phủ cả chân, à dấu hết nhá, dấu cái xấu đi , bố thằng nào lần ra nào . Ả mặc váy dài vào , hí hửng ra gương đắc thắng, ai dè, ả thất vọng nhận ra lần này chả phải là cái hông, chả phải là cặp đùi, mà ngay tại cái mông của ả nó không cân xứng thế nào ấy , dòm còn thua một con heo quay treo xỏ ngược tại nhà hàng .

Ả chán, phải nói là ả chán, ả bỏ tất mấy thứ đồ vừa xỏ vào cái túi , cột lại, dấu vào trong một góc . Ả tội cho mình , 10 năm , ả thành con người khác , cái thon thả , thanh tao , sắc sảo của một người phụ nữ 30 đã nhường chỗ cho những gì đã không đợi mà đến tại tuổi 40 .

Ả buồn, buồn lắm, buồn đến độ , ả lôi lại mấy cái áo rộng ả mặc lúc có mang 3 đứa bé ra , thôi thì không ôm, rộng thì rộng hẳn, mặc vào , ai làm gì ả nào .

Ả là ả , cái thân thể ả có thể không còn như trước , xấu đi nhiều thế , nhưng một niềm an ủi là cái đầu ả cũng khác . Mười năm , ả đứng ở vị trí khác rồi , vị trí ả vẫn mong ước , vị trí mà có là tiên tri 10 năm trước đây ả cũng chả nghĩ ra nổi .

Ả là ả thật hơn trong lứa tuổi 40 này bạn ạ .

Cho một ngày .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả